Để từ từ coi thử kĩ thuật tuyên truyền kiểu cộng sản có sống sót được ở nước Mỹ này không nha. Lũ truyền-thông-mẹ-kiếp (chữ "thổ tả" nghe thiếu ấn tượng với tao) như CNN, CBS, ABC, NBC, ngay cả Fox News ngày qua ngày ra rả lập đi lập lại luận điệu President-Elect với niềm hi vọng (giống như cộng sản) sẽ nhồi nhét được cái ý tưởng "(Joe)LÚ là TT thứ 46 của Mỹ" vào đầu óc ngu xuẩn của những con người sống trên đất nước tự do, mà có đầu óc bệnh hoạn như tụi đang sống với cộng sản (hèn gì tên đanicks ào ạt tấn công điểm này mà tụi nó chỉ biết câm miệng, chỉ biết ignore... hehehehe)... Thật tình mà nói là LÚ có làm TT Mỹ hay không thì tao cũng đầu có hề hấn đ' gì; nhưng cái "sự cố" là kết quả bầu cử có thể bị "xào, nấu, chiên, luộc" 1 cách sai lạc của lũ DC bưng bô chêt cộng phản quốc làm cho tao điên tiết. Tóm lại, nếu thằng LÚ thật sự là lựa chọn của đa số dân Mỹ "yêu mến cộng sản", thì tao ngồi ở Nhà Trắng làm đ' gì, đúng không? Tao sẵn sàng "welcome" xã hội chủ nghĩa trên đất Mỹ. Mẹ kiếp!
Nhân tiện tao muốn gửi lời chúc nồng nàn nhất tới Newsmax và OANN.
Chúc càng lúc càng làm ăn ngon lành nhé!
|