bầu cử chưa xong, ủy ban bầu cử chưa tuyên bố,
gian lận bị bắt quả tan, gian lận không chừa một thứ gì, chứng cứ tùm lum
tòa án chưa giải quyết xong, lơ tơ mơ đi tù cả đám.
thế mà cứ "projected president" rồi "president-elect"
nhìn đám truyền thông thổ tả , tự xưng là là trí thức mà sống quá dơ, cơ thể bóc mùi đậu hủ thúi của tàu, thấy là muốn ói rồi.
nhìn cái đám BML vô học vô ý thức và MAGA. một bên nhìn toàn ma quỷ, một bên là thiên thần. ma quỷ có bao nào thắng được thánh thần ?
làm người chúng ta phải có nhận thức cái đúng, cái sai, nếu không thì cũng như những con vật. nếu so với con vật nuôi thì sợ còn tệ hơn