Quote:
Sau khi được tặng một khẩu súng trường bán tự động, Flynn đùa: "Tôi sẽ săn tìm ai đó ở Washington DC"
|
Chuyện trong cơ quan chính phủ mà "ĐÙA" là ăn đòn đó nhe em.
Cũng như trong phi trường mà chót chét cái miệng ngố kiểu này là airport police chụp đầu còng lại liền, lãnh tội HĂM HỌA của đối tượng có TIỀM NĂNG KHỦNG BỐ, chứ không có đùa.
Lúc Trump lì đòn đòi trấn thủ dưới bunker không chịu cút ra khỏi White House, chỉ cần Obama cảnh cáo một câu sẽ cho SEALs tới lôi đầu ra, thì lúc vừa thua là cả nhà Trump cũng lập tức dội ra liền chứ có dám hó hé gì thêm.
Chính phủ Mỹ cứ cho SEALs đặt em Flynn này vô ống nhắm để đó, hắn không có dám hó hé gì thêm đâu.
Vừa chóc mỏ lên là nẹt cho một phát vô cổ y chang như Ashli Babbitt là cũng nằm lại xuống sàn tại chỗ liền. Trump gặp cảnh đó cũng mặt xanh lè nín khe luôn.
Quote:
Đoạn video dường như đã được phát trực tiếp trên trang web của nhà thờ và sau đó bị xóa
Cả Flynn và đại diện của nhà thờ đều không trả lời yêu cầu bình luận.
|
XÓA với IM là cái chắc.
Ai cũng biết mà -->
"Hắn không có dám hó hé gì thêm đâu."