Quote:
Originally Posted by Minhrau
việt cộng đừng tự xưng là Việt Nam nhục lắm nghe bây
|
Bẳt buộc tụi Vc phải mạo nhận như thế mới làm nên sự nghiệp chứ...
họ dạy con dân thế này :
- Yêu VC chính là yêu tổ quốc VN (chẳng hạn như yệu cái đảng 1-SVPK đó)
- Đứa nào hỏng yêu VC chính là đứa phản quốc...vì tâm lý chung dân ngu ngu về nền tảng chính trị lại có tật háo danh muốn "yêu nước" đành phải nhắm mắt đưa chân mà ráng yêu thằng vẩu, con vẹm 1-SVPK để có tiếng thơm là "Yêu tỗ quốc" đó mà..
- Cách đánh lận bài cào là thế cứ nhập nhằng cái Đảng của mình vào chữ "tổ quốc" vào chữ "Viet Nam" là xong ngay ..
Ở xứ Mỹ làm gì có chuyện , yêu đảng CH là "Ái quốc" , còn yêu đảng DC là "Phản quốc" hay ngược lại đâu ...
Xứ độc đảng là thế phải đi bài cho cái đảng của họ hòa tan vào chử "Tổ quốc" thì con dân mới ngu ngu mù mắt mà tuân phục chứ.....