Quote:
Originally Posted by cameroon
Tao không muốn argue với bay, chỉ đơn giản nghĩ là đây chưa chắc là 1 cách hay... Hehehehehe..
|
Nếu nghĩ không ra thì để tui chỉ cho lý do tại sao... Hehehehehe..
Quote:
...bước vào năm học mới, một bà mẹ tên Haley (Florida, Mỹ) đã mua cho con một chiếc hộp bút màu hồng xinh xắn. Cô đã phải tìm ở 3 cửa hàng để mua cho con gái cưng Presleigh chiếc hộp đựng bút màu hồng thương hiệu LOL nổi tiếng với ý định ban đầu là tạo cho con sự ngạc nhiên. Không ngờ rằng phản ứng của cô bé khiến bà mẹ trẻ đứng hình.
|
Coi như đứa bé này đã dạy cho bà mẹ một bài học, là đừng có chìu con kiểu này. Nhưng chắc gì bã học nổi. Bã đang bận trừng trị nó vì bã bị... quê.
Thương hiệu LOL nổi tiếng mà phải ráng moi đến 3 cửa hàng mới tìm mua được là bởi 2 lý do:
1. Một là hàng quý hiếm khó tìm ra, mà bã tập cho con phải ráng có đồ hiệu.
2. Còn hai là bã đợi cho hàng quá date không còn ai thèm mua và tiệm cũng không thèm restock mới chịu mua trễ cho con vào năm sau. Giàn trận kiểu đó thì đứa trẻ thất vọng là cái chắc.
Đến khi nó lên cơn phản ứng hư hỏng, thì lúc đó bà mẹ mới trở ngược lại dạy cho con hãy tiếp nhận và biết quý báu những gì mình có, hãy so với những người kém may mắn kìa!
Nếu như vậy sao từ đầu bã không mua hộp bút chì bình thường cho nó? Có giỏi thì kêu nó trân trọng những món đồ cơ bản hữu dụng đi.
Mà bã lại phải lặn lội bao cửa hàng để tìm mua cho được đồ quý hiếm, và lại rình mua không cho nó biết, với hy vọng rằng lúc gặp "hàng hiệu" chắc mắt nó sáng rực lên mừng rỡ ôm chầm lấy mommy chắc?
Ai ngờ nó trở quẻ giận hờn hàng hiệu bã, thì bã cũng lỡ đà trở quẻ giận dữ dạy nó luôn là phải yêu quý hàng no name. Đúng là mommy bịp bợm hahaaa...