VietBF - View Single Post - Suốt 30 năm qua, danh ca Họa Mi mang nỗi oan bỏ chồng con xa xứ
View Single Post
  #1  
Old  Default Suốt 30 năm qua, danh ca Họa Mi mang nỗi oan bỏ chồng con xa xứ
Theo như lời chia sẻ của nữ danh ca Họa Mi rằng, sau tất cả, cuộc sống hiện tại của danh ca Họa Mi đầy bình yên. Họa Mi nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng bởi sự chia lìa, mất mát, nỗi buồn là những mảnh ghép cuộc sống vừa qua tại chương trình Chân dung cuộc tình.

Mới đây, chương trình Chân dung cuộc tình đã lên sóng, với sự xuất hiện của danh ca Họa Mi và ca sĩ Nguyên Vũ. Tại đây, Họa Mi đã bật khóc chia sẻ về câu chuyện sự nghiệp của mình. Cô nói:

"Thời còn trẻ, tôi đã có thời gian hoạt động âm nhạc rất sôi nổi. Tôi thân thiết với những danh ca như Ngọc Lan, Khánh Ly, Lệ Thu và có mối quan hệ khá tốt với nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Hoàng Thi Thơ.

Ngày mới vào nghề, tôi đi hát tại Đoàn kịch nói và ca nhạc Kim Cương và có làm việc chung với nghệ sĩ Lê Tấn Quốc. Anh thổi kèn saxophone trong ban nhạc của nghệ sĩ Ngọc Chánh.
Chúng tôi nảy sinh tình cảm. Sau đó, tôi nhận lời lấy Lê Tấn Quốc làm chồng dù biết rằng anh bị bệnh nan y về mắt.

Trong khoảng thời gian chung sống 12 năm với Lê Tấn Quốc, tuy có chỗ dựa về tinh thần, nhưng cuộc đời tôi cũng có quá nhiều thay đổi, thăng trầm.

Bổn phận người vợ, người mẹ đè nặng lên đôi tôi. Vừa chạy chữa bệnh mắt cho chồng, vừa nuôi nấng ba đứa con, vừa lo sự nghiệp, đây thực sự là gánh nặng quá sức với tôi.

Năm 1988, tôi được mời đi Pháp trình diễn. Ở nơi xứ người, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mưu sinh ở Pháp và đưa chồng sang chữa bệnh.

Hơn 2 năm sau, tôi đưa được chồng và ba con sang Pháp để giúp anh chạy chữa đôi mắt.

Mỗi ngày, tôi bận rộn với việc đi làm và lo cho ba con ăn học. Nhưng đôi mắt của chồng tôi dù cố chạy chữa vẫn dần dần không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.

Sống trong bốn bức tường tù túng, Lê Tấn Quốc muốn trở về Việt Nam. Ở quê hương, anh có thể hoạt động nghệ thuật và có thể gặp gỡ được người thân, bạn bè.

Họa Mi

Tôi và anh hợp rồi và lại tan, lần tan ấy có sự giằng co rất nhiều. Hai người sống chỉ mang đến đau khổ thì nên xa nhau để cho nhau hạnh phúc.

Anh Quốc trở về Việt Nam, có gia đình, có người săn sóc và hoạt động nghệ thuật. Sau này, anh vẫn nói rằng đó một quyết định đúng đắn.

Trong cuộc đời, tôi đã hai lần quyết định đánh đổi. Lần đầu tiên khi tôi quyết định lập gia đình, sau đó là quyết định xa chồng con mà sang Pháp.

Suốt gần 30 năm, tôi phải mang nỗi oan bỏ chồng con xa xứ. Dù vậy, tôi vẫn giữ kín bí mật, cho đến lần đầu tiên tiết lộ với báo chí cách đây vài năm.

Sau tất cả, cuộc sống hiện tại của tôi đầy bình yên. Tôi nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng bởi sự chia lìa, mất mát, nỗi buồn là những mảnh ghép cuộc sống".

Về phía mình, ca sĩ Nguyên Vũ cũng hồi hồi nhớ lại những năm tháng thanh xuân ngồi trên ngồi ghế nhà trường với mối tình đầu đời tươi đẹp nhưng đầy chóng vánh. Anh kể:

"Tôi có một cô bạn thân cấp 3 và vô cùng quý mến cô ấy. Tôi những mong chúng tôi sẽ học chung đại học, cùng nhau đi làm.

Nguyên Vũ

Nhưng sau đó, mỗi đứa lại có chọn lựa tương lai, tôi theo con đường ca sĩ, người bạn gái ấy theo gia đình sang nước ngoài.

Chuyện hợp tan là quy luật, có hợp ắt có tan, thường khó ai được trọn vẹn từ đầu đến cuối cuộc đời.

Cuộc đời tôi có nhiều chuyện bất ngờ, người tôi thích thì họ không thích tôi làm ca sĩ, đôi lúc tôi cố gắng mà không thành được. Tôi cũng nhiều lần rơi nước mắt vì tình yêu.

Theo tôi, điều khó chịu và buồn nhất của nghệ sĩ là chúng tôi luôn bị soi xét về chuyện đời tư.

Nếu cuộc tình không suôn sẻ, đổ vỡ, khán giả sẽ nghĩ chúng tôi bay bướm, thay đổi. Nghệ sĩ cũng là những người rất đỗi bình thường, có cảm xúc vui tươi nhưng có khi che giấu nỗi buồn, cô đơn, đau khổ, lẫn chua xót".

vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 09-20-2021
Reputation: 67345


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 138,488
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	118.9 KB
ID:	1874130  
Attached Files
File Type: webp 1.webp (218.4 KB, 0 Downloads)
File Type: webp 2.webp (218.0 KB, 0 Downloads)
File Type: webp 3.webp (92.5 KB, 0 Downloads)
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 12,721 Times in 10,132 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 39 Post(s)
Rep Power: 158 vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
 
Page generated in 0.06153 seconds with 11 queries