VietBF - View Single Post - Làng Chửi....
View Single Post
Old 10-26-2022   #1897
anhhaila
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
 
anhhaila's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Posts: 12,662
Thanks: 21,622
Thanked 29,620 Times in 9,088 Posts
Mentioned: 19 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4017 Post(s)
Rep Power: 58
anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11
anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11
vnch

Nụ cười làng chửi .


Hai Lá đọc báo hằng ngày, đôi khi thấy chuyện vui lạ ưa kể bà con cười cho vui, ông bà ta hay nói ' một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ', vậy th́ ngu chi không cười nhiều một chút để khỏi uống thêm vitamin, mà khi có tuổi quên trước, quên sau, mua một chai vitamin uống hoài cả năm không hết ! bịnh nầy th́ đâu phải ḿnh bị không thôi, gần đây cũng vui vui khi thấy ngoài ḿnh ra cũng có nhiều người bị bịnh như ḿnh, mà hănh diện hơn họ là người tai to mặt lớn, đó là ông Tổng bà Phó của quốc gia đứng đầu thế giới nầy !

Một trong những hậu quả của bịnh là suy nghĩ và khả năng phát biểu, đôi khi ḿnh không 'tự nhận biết' cho nên không thấy hết bản thân ḿnh, nhưng hành động của ḿnh khi người khác nhận xét sẽ thấy rỏ những cái sai, những điều mà ḿnh lại cho là đúng, thế mới oái oăm cuộc đời, liên tục trong nhiều lần ông Tổng bà Phó cứ phát ngôn là bị ' há miệng mắc quai ' b́nh dân gọi là ' vạ miệng ' khiến đám tôi tớ phải chạy ngược chạy xuôi đính chính, nghĩ cũng hay chứ, ổng bả c̣n có người đính chính giùm chứ ḿnh mà bị vạ miệng th́ có nước co gị mà chạy thoát thân, tuy vậy nói lộn c̣n nói lại chứ tới khi mà bịnh quá nặng trở thành di chứng rồi th́ nói ra cái ǵ ngay cả bản thân ḿnh củng không hiểu luôn, nôm na người ta phang cho một câu là " words salad " , lần đầu tiên nghe tui cứ tưởng là khi người ta bí quá mới nói chử salad như chử đệm trong câu cho qua, có nghĩa là ai hiểu sao th́ hiểu như một tô salad trộn hùm bà lằng đủ thứ, nhưng khi t́m hiểu th́ tui mới hiểu khi nói như thầy pháp đọc thần chú lầm bầm chẳng chử nào, hay đầu đuôi của một câu mà kết hợp lại nó trớt quớt không có nghĩa, cho dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng th́ đó là ' words salad '.

Ở nhà nếu lở phun ra ' words salad ' bà xă không hiểu th́ bả cũng mắng cho một câu ' suốt ngày cứ lèm bèm ' , chứ như ông Tổng bà Phó mà nói nhăng nói cuội ' words salad ' th́ cả thế giới đều lên ruột chứ chẳng chơi, v́ có ngu dân trao quyền vào tay họ, nên lời nói của kẻ chức quyền lúc nào cũng có trọng lượng hơn kẻ thứ dân, chẳng hạn như bà Phó , từ hai năm trứơc bà được đại đần quốc vương phong cho làm "Border Czar" hay là " Sa Hoàng biên giới " chức tước cao là vậy nhưng bà chẳng thèm trông nom lănh địa của ḿnh, suốt ngày cứ chạy rông gieo rắc tiếng cười khủng khiếp đến khắp mọi nơi, đến khi phóng viên hỏi đến vấn đề biên giới th́ bà trả lời chắc chắn như bắp luộc là " Secure " , chử secure nầy đă làm cho cả hai đảng đều cho là ' words salad ' v́ nó không thật, ngay cả Dân Biểu đảng Dân Chủ Henry Cuellar của Tiểu Bang Texas phải la lên :
- Hơn 4 triệu di dân bất hợp pháp vượt qua biên giới trong hai năm mà bà nói là ' secure ' chử ' secure ' tôi không biết là ǵ ?

Củng may là bà im hơi lặng tiếng không cất lên tiếng cười man dại để trả lời thiệt là hú hồn. C̣n ông Tổng th́ khỏi phải bàn, bàng dân thiên hạ đều được ngài cho ăn salad trừ cơm mỗi khi ngài xuất hiện, ngoài tiếng địa phương, tiếng địa cầu, đôi khi ngài c̣n cao hứng phun ra một tràng dài đến nổi nhà khoa học liên hành tinh như Elon Musk cũng bó tay, bó chân chào thua... gần đây ngài cứ khoe khoang nền kinh tế Hoa Kỳ vững mạnh nhất thế giới, và an ủi con dân là quốc gia chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng tội nghiệp dân đen, trong bốn phương, tám hướng của vũ trụ, ngoài lạm phát và giá xăng dầu cao ngất ngưởng đều không thấy ánh mặt trời !!! biết thế nên đám cận thần luôn luôn đưa chương mục cho ngài mỗi lần lên vô tuyến truyền h́nh họp báo, thế mà mỗi lần ngài lên là đám cận thần xanh mặt sợ ngài hứng ẩu phun ra " words salad " là cả đám độn thổ hay tàng h́nh luôn.

Để cứu văn cho căn bệnh ghiền ' words salad ' của ngài , đám cận thần mới nghĩ ra cách cho ngài đọc trên máy nhắc chử teleprompter nhưng mà căn bệnh quái ác vẫn đeo bám ngài, nghĩa là ngài không c̣n sáng suốt để nhận biết cái ǵ nên đọc, hay không nên đọc, nghĩa là cái ǵ xuất hiện trên máy là ngài quất hết, ngay cả khi hết bài ngài c̣n đọc luôn chấm hết để nhắc nhở cho người nghe biết là đă hết phần ngài muốn nói !!!

Thiệt tạ ơn trời đất cái bịnh ' words salad ' của tui c̣n nhẹ hơn ông Tổng bà Phó nhiều, hơn nữa, nếu có th́ tui củng chỉ làm phiền bà xă chút xíu thôi, rồi cũng cười trừ ' dĩ ḥa vi quư ' chứ như ông Tổng bà Phó mỗi lần xài ' words salad ' cả nước lên ruột không biết tương lai bọt bèo sẽ trôi dạt về đâu trong tay thuyền trưởng vụng về c̣n mắc bịnh trầm kha ưa dùng ' words salad 'nầy.





Tài liệu tham khảo :
https://www.youtube.com/watch?v=-ZGM...yNewsAustralia

https://www.youtube.com/watch?v=ouPS...el=FoxBusiness
anhhaila_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04526 seconds with 10 queries