Muốn về lại vn nhưng bọn việt cộng cấm không cho về ,ở Pháp người dân bị nhiễm virus hết hay sao?họ sống bình an ở đây cuộc sống vẫn sinh hoạt bình thường trong khuôn khổ giới hạn, mỗi ngày vẫn có thông tin đầy đủ về số người bị nhiễm và chết kể cả những nhân vật trong chánh phủ họ đâu có giấu thông tin với người.dân ,còn ở vn thì thông tin bị hạn chế kiểm duyệt , không được nói sự thật ,không có 1 tên việt cộng nào bị nhiễm virus cả ,trong 1 nước có đầy người bị nhiễm ( hoặc bọn chúng có thuốc tiên để chóng lại virus hay là 1 Bọn hèn nhát trốn trong nhà không dám ra khỏi nhà sợ bị nhiểm virus , vì cái tội ham sống sợ chết của chúng),còn bị bịnh thì được cưu chửa đàng hoảng không phân biệt quốc tịch nào hết,nếu bị cách ly thì ở riêng có người chăm sóc hảng ngày,không phải như ở vn , 5-6 người trong 1 phòng thiếu vệ sinh, bọn du học sinh chúng bây bày vẽ than khóc < Đứng yên khi tổ quốc cần >bọn việt cộng chúng sợ chúng bây như lũ giun ,dòi, vì bọn bây là những kẽ mà chúng không thể kiếm soát được chúng bây ,vì chúng bây đả học hỏi,và thấy nơi xứ tự do ,khi chúng bây trở về vn thì bây sẻ không tin không nghe bọn chúng làm sao chúng có thể để bọn bây yên ổn mà sống
|