Quote:
Originally Posted by QueMe
Thấy dơ dáy (mất vệ sinh) quá mà có thể nào ngồi cắm đầu xuống ăn uống được, hay thiệt!
Dơ nhiều chừng nào, ngon nhiều chừng ấy?
|
Dơ là chuyện nhỏ, độc là chuyện lớn hơn.
Đồ ăn của Tàu độc hại lắm, còn ngày trước đồ ăn của VN chỉ có dơ là hết.
Nhưng đến ngày nay thì VN đã gian xảo học những chiêu độc địa bơm vô đồ ăn giống theo Tàu, lại còn bị Tàu trụ lên đầu tuồn thêm chất độc sang, và ngay cả xả thải độc tận nơi.
Nuôi trồng ở nhà thì đỡ hơn chút xíu, còn mua đồ về nấu thì cũng tạm. Nhưng tóm lại là không có đường nào né.
Tui ngồi ăn giống như trong hình đó chứ đâu. Đều đều. Đầu óc ngu độn từ từ. Có khi ở những chỗ còn tồi tàn hơn nữa. Có khi ở chỗ sang trọng, nhưng không có nghĩa là không có độc hại.
Trong bức hình này là khá rồi...