VietBF - View Single Post - Giải khuây mùa giãn cách
View Single Post
  #1  
Old  Default Giải khuây mùa giãn cách
Hàng năm, Hổ xám- chúa sơn lâm triệu tập muông thú về đại hội Thi Kể Chuyện một lần. Mỗi năm đề tài mỗi khác nhưng tiêu chí chung là ai mà kể không đạt yêu cầu đều tội chết, bị đem ra giết thịt để đãi cho toàn đại hội. Bất cứ đại biểu nào ngủ gật, làm việc riêng đều bị đem ra xử hết. Nên cuộc thi năm nào cũng nghiêm túc gay cấn và đầy nước mắt do một số thí sinh thi hỏng, một số vị mặt xôi thịt ngủ trên đại hội.
Năm nay cũng vậy, muôn thú tập trung ở thung lũng khá đầy đủ. Ban giám khảo (BGK) gồm : Hổ Xám, Sư Tử và Voi. Nội dung đề thi lần này là : chuyện hài và chuyện bi. Mỗi anh chọn một câu chuyện theo đề tài trên và kể trước đại hội. Nếu chuyện hài thì toàn thể muông thú phải cười thật, chuyện bi phải khóc thật nhưng nếu chỉ có 1 vị đại biểu có biểu hiện khác đi là thí sinh coi như tiêu, xong đời. BGK công tâm, kiểm soát gắt gao tránh trường hợp tư thù, áp phe nhau làm lệch kết quả đem lợi hoặc gây oan ức cho thí sinh...
Thí sinh đầu tiên lên khán đài là anh Hươu. Tuy có hơi run nhưng anh kịp kịp xốc lại tinh thần, tự tin với câu chuyện hài của mình. Anh kể mạch lạc và quá hấp dẫn, đến đọan cao trào thì cả khu rừng cười nghiêng ngả, cười sặc sụa. Nhưng... nhìn xuống chỉ có mỗi anh Heo rừng im lặng vẻ mặt đăm chiêu, khinh khỉnh. Anh Hươu nhìn như van xin anh Heo rừng: cười đi anh ! cứu em với anh ơi ! nhưng không ăn thua. Vậy là anh Hươu bị đem giết thịt với tiếng kêu thảm thiết lay động cả núi rừng.
Thí sinh thứ 2 là chị Chồn Hương. Chị chọn đề tài bi, chuyện kể về người mẹ. Với giọng thật nhẹ nhàng, sâu lắng chị làm tất cả dẫu là người vô tình nhất cũng ngậm ngùi, rưng rưng. Đến đoạn bi thương nhất, cả khu rừng khóc sướt mướt, ai nấy cũng 2 hàng lệ rơi ngay cả BGK. Nhưng...nhìn xuống thì thấy anh Lợn rừng cười ngặt nghẽo, cười lăn lộn làm ai nấy sững sờ ngạc nhiên không nói nên lời.
Lập tức theo luật, chị Chồn Hương bị kéo đi mần thịt trong sự tiếc nuối, thương cảm dù không ai nói ra nhưng tất cả đều thèm thịt chị này.
Quá đổi ngạc nhiên, chúa sơn lâm gọi anh Heo rừng lên chất vấn :
- Thằng Hươu kể câu chuyện quá hay làm tất cả đều cười muốn rụng rốn, cả BGK cũng té ghế luôn sao mi lại im lặng ? Rồi đến chị Chồn Hương kể câu chuyện về người mẹ cảm động, cả khu rừng đều khóc, bất hiếu như ta mà nghe còn rơi lệ sao mi lại phá lên cười, mi ác độc vậy ? Rồi cũng sẽ đến lượt mi lên thi đó, hãy liệu hồn.
Heo ta còn đang cười vừa nhìn chúa sơn lâm vừa phá ra cười lớn hơn, tay vỗ đùi đôm đốp, miệng la: chí lý, chí lý quá đại ca ơi! ...Em hiểu rồi, chuyện anh Hươu kể quả là hay quá, cười tức ruột quá đi thôi ! Mặc chúa sơn lâm đớ người ra, Heo ta ôm bụng cười lăn lết.
Thì ra lúc chị Chồn Hương kể chuyện thì hắn nghĩ mãi mới hiểu ra câu chuyện kể của anh Hươu xấu số.

VietBF@sưu tập

goodidea
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 06-17-2021
Reputation: 5491


Profile:
Join Date: Mar 2020
Posts: 39,700
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	17.jpg
Views:	0
Size:	68.2 KB
ID:	1812128  
goodidea_is_offline
Thanks: 65
Thanked 2,401 Times in 2,015 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10 Post(s)
Rep Power: 44 goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5
 
Page generated in 0.05336 seconds with 11 queries