Quote:
Originally Posted by betti
Chính vì ổng không chịu trách nhiệm, mà biết bao nhiêu người dân ra đi không có lời từ giã. Nhìn vào hiện tại cũng biết ổng làm nước Mỹ tốt đẹp cỡ nào...NY phải cám ơn ổng... vì có tên là thành phố Chết.
|
chuyện này bình thuờng .. nếu các bạn suy nghĩ một cách thoáng hơn thì các bạn nghĩ thế nào là một vị tổng thống tốt, một TT có trách nhiệm đối với quốc gia .. tui là một nguời đi làm .. mỗi sáng tui vô tới bàn làm việc thì tui có trách nhiệm là check emails, check coi ai có có để lại cái note trên bàn mình không? nếu có thì đây là điều đầu tiên mà tui phải làm .. đó là một nguời có trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm của một công dân tốt ..
đối với một TT thì ông ta sẽ không phải check email hay một cái cái note trên bàn như tui mà ông ta đuợc một nguời thơ ký hay một trợ lý nào đó sẽ check tất cả cho ông ta rồi báo cáo lại trong ngày .. chuyện nói là ông ta không thấy hay không check một cái note nào trên bàn thì quã là vô lý .. các bạn nghĩ sao khi một nguời TT nói lên đuợc câu này thì quã là một con nguời vô trách nhiệm trong chức vụ của mình .. vô trách nhiệm đối với dân chúng mỹ .. mà chỉ biết huởng lợi cho mình thôi . xưa giờ tui chưa từng nghe một TT nuớc mỹ lại tuyên bố .. tui không thấy, tui không nghe, tui không biết .. có ai chưa hay chỉ thấy một thằng già dump ass lãnh đạo nuớc mỹ đang đi xuống bờ vực thẳm .. thấy rồi đó