Quote:
Originally Posted by vn1111963
Có làm mới có ăn ,cứ nghĩ là ở Mỹ nằm đó sung rụng vào miệng
Về VN nhớ là đừng đem tiền về ,th́ coi dân VN họ đối xử như thế nào ? Không biết đi ăn mày có kiếm được cắc nào không ?
Vùng đất hứa mà tại sao phải ra đi trên những chiếc thuyền mong manh ,sự sống chỉ có 1% mà thôi , Tự Do không có ,Hạnh Phúc không có,Ấm No cũng không có vậy là miền đất hứa
Đúng là nơi đáng sống cho những tên thích nổ, thích khoe khoang, môi trường ô nhiểm, trộm cướp lường gạt hàng hà xa số,y tế th́ không có ( trừ khi có tiền)
Nếu tóm lại những đứa nào thích về VN th́ về nhưng hảy trả passeprt lại và thông báo cho xă hội biết là không c̣n ở Mỹ nửa để họ cúp tiền ,như vậy mới là người anh hùng ,c̣n không th́ ngậm cái họng chó lại ,tiếp tục bú đích và ăn cức của bọn việt cộng
|
\
Lại 1 bài viết tuyên truyền của bọn Cộng Sản VN. Ừ VN đáng sống lắm, chúng mày cứ về VN mà ở đi. Tao thách chúng mày từ bỏ quốc tịch Mỹ, hay trả lại thẻ xanh hay passport rồi về VN ở luôn đi. Những đứa như thằng viết bài này, hay BỌN CHÓ ĐẺ trong ṭa đại sứ Cộng Sản chúng mày, chỉ xúi mọi người về VN ở trong khi chính chúng mày lại thấy nước Mỹ là thiên đàng hạ giới. Tổ cha cả họ nhà chúng mày.