Nói thật chúng ta đều là con Rồng cháu Tiên, ai cũng muốn bảo vệ DANH DỰ cho quốc gia dân tộc, nhưng bọn cọng sản đứng đầu dân, chỉ lo vinh thân phì da của chúng mà không hề nghĩ đến dân chúng lầm than đói khổ cở nào, cứ tung hô bọn hát ca vô loại um xùm để ru ngủ người dân đang đói khổ, chúng quên một điều dân đói quá không có tiền mua cơm ăn lấy đâu đi coi bọn đĩ điếm cỡi truồng ở lỗ nháy nhót trên sân khấu đánh mất hoàn toàn nét đẹp Đêng Phương vốn có từ cha ông chúng ta đã truyền lại cho nên phong tục tập quán tốt đệp đã mất, thì đạo đức cũng mất luôn , thì cái ác phải hiện đói qúa đành đi ăn cướp mà thôi, tuy nhiên tui khuyên các bạn ĂN CƯỚP nên đến nhà mấy thằng cầm đầu đảng ăn cướp của VN mà cướp của chúng nó như vậy mới đã và sẽ được toàn dân đen tung hô tán thưởng có vậy mới thành câu kẻ cướp gặp bà già hì hì hì
|