VietBF - View Single Post - Mở quan tài để nhìn mẹ lần cuối, 2 chị em phát hoảng khi nhìn thấy người nằm trong
View Single Post
  #1  
Old  Default Mở quan tài để nhìn mẹ lần cuối, 2 chị em phát hoảng khi nhìn thấy người nằm trong
Hoá ra thi thể bà Mary bị nhầm lẫn với người khác. Suýt chút nữa thì con cháu và làm lễ tang và cúng giỗ cho một người không phải mẹ mình.

Ngày 31/8, bà Mary Archer, mẹ của cô Jennetta Archer và Jennifer Taylor, đột ngột qua đời. Nguyên nhân cái chết của bà không được tiết lộ trên truyền thông nhưng câu chuyện về tang lễ của bà đã và đang thu hút sự chú ý của dư luận vì một sự cố hy hữu không ngờ đã xảy ra. Và nếu 2 người con gái của bà không phát hiện sớm, thì thật khó tưởng tượng mọi chuyện sau này sẽ như thế nào.


Hình ảnh bà Mary khi còn sống.

Được biết, vào ngày 7/9, gia đình bà Mary tổ chức tang lễ cho bà tại Nhà tang lễ Hunter, có trụ sở tại thị trấn Ahoskie, hạt Hertford, bang North Carolina (Mỹ). Trước khi thi thể của bà Mary được mang đi hỏa táng, chôn cất, 2 chị em Jennetta Archer và Jennifer Taylor đến gần quan tài của mẹ để được nhìn thấy bà lần cuối cùng. Tuy nhiên, khi mở nắp quan tài, họ phát hoảng vì đó hoàn toàn không phải là thi thể bà Mary.

Archer nói với kênh truyền hình WAVY: "Đó hoàn toàn không phải là mẹ tôi. Chỉ cần nhìn qua là biết ngay bởi mẹ tôi không gầy như thế. Nhân viên nhà tang lễ đã mặc nhầm trang phục của mẹ tôi cho người đó và trông bà ấy như "bơi" trong mớ quần áo vậy".

Còn Taylor thì bực bội phàn nàn: “Chúng tôi không thể hiểu được tại sao lại có sự nhầm lẫn khủng khiếp như thế này xảy ra".

Hai chị em khẳng định họ đã phàn nàn về sự nhầm lẫn tai hại này đến ban quản lý nhà tang lễ. Họ cáo buộc các nhân viên nhà tang lễ đã nhầm lẫn còn cố tình ngó lơ để mọi chuyện qua đi dễ dàng. “Không ai trong nhà tang lễ đó đứng ra giải quyết sự việc ngay lập tức”, Archer cáo buộc. Cô cũng tuyên bố: "Sẽ có không đến mức căng thẳng như thế này nếu họ giải quyết vụ việc ngay lập tức để cho thấy rằng họ đã thực sự mắc lỗi".

Phóng viên của WAVY đã liên hệ với người đứng đầu của Nhà tang lễ Hunter. Ông này thừa nhận đó là một sai lầm và nói rằng đại diện nhà tang lễ đã cố gắng xin lỗi gia đình. Ông cũng cho biết rằng, trong 40 năm ông ta làm việc tại đây, chưa bao giờ có một vụ nhầm lẫn nghiêm trọng như thế xảy ra.

Đại diện Nhà tang lễ Hunter nói rằng mình đã cố tìm cách liên lạc với cả Taylor và Archer để giải thích. Nhưng 2 chị em lại khẳng định rằng họ chưa bao giờ nhận được một lời xin lỗi.

Sự việc vẫn đang gây sự chú ý trên truyền thông và khiến dư luận không khỏi bất bình.

VietBF@sưu tập

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 09-26-2021
Reputation: 24736


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 71,554
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	9.jpg
Views:	0
Size:	158.2 KB
ID:	1878690  
troopy_is_offline
Thanks: 73
Thanked 5,476 Times in 4,744 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 82 troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.05173 seconds with 11 queries