Quote:
Originally Posted by dingdon
Hình như TT Trump cũng giống như Trọng Lú của Cộng Sản.
Trump thì bị thằng Bú Tinh kêu đầu dạ đó, còn thằng Trọng lú thì bị thằng Tập Cặn Bả kêu đầu dạ đó.. *
Chỉ có điều Trump sau khi dạ thằng Bú Tỉnh thì cấm vận cho thằng Bú Tính đói chết mẹ.
Còn thằng Trọng Lú sau khi dạ thằng Tập Cặn Bả thì phải tuân lời răm rắp, lại còn khen trà trung cẩu ngon hơn trà Việt Nam dù là trong cốc trà không có một cong trà nào hết.
|
Ý nói
Trump và Trọng lú đều là thứ luồn cúi kẻ thù chỉ có điều là Trump thì vì phải bị sự kiểm tra của các ban ngành và Quốc Hội nên buộc phải cấm vận Nga chớ không thì sợ thấy mẹ . Có phải vậy không ?
Vậy ghét Trọng lú nhưng bợ thằng gian xảo hơn có đúng không?