Quote:
Originally Posted by woolee
Những nước cộng sản nó hay liều mạng như thằng chí phèo (ý quên không dám đụng đến người yêu của thị nở) mấy thằng phá làng phá xóm để ăn xin
Muốn có ăn chì có 2 cách:
Đi làm kinh tế
Dùng súng hù nạt người khác
heheh
Bác Hoàng lan không nghe ông bà xưa nói sao:
Thứ nhất trọng kẻ anh hùng
Thứ nhì sợ kẻ khốn cùng liều thân
Bằng chứng là 2 nước mà Mỹ không dám đụng vào vì có bom nguyên tử
Iran và North Korea
Nhưng như vậy cũng tốt thế giới đỡ phải có chiến tranh nhân loại không phải rơi vào thảm họa bị diệt vong bệnh dịch nạn đói xảy ra
|
Cho nên mới nói chẳng thằng nào muốn đụng thằng nào để thế giới bị tiêu diệt . Nhưng nhiều người họ không nghĩ vậy ...họ nghĩ ngược lại .
Ngay cả tình hình Mỹ -Trung cũng vậy chuyện ở biển đông chiến tranh về quân sự không thể xảy ra . Bởi vậy ba cái com của nhiều người cho là chính phủ mỹ hèn nhát thì tui cũng tức cười về lập luận của họ , dĩ nhiên miễn bàn .
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI