VietBF - View Single Post - Quán Cà phê Đen Tư Sửu
View Single Post
Old 09-03-2019   #605
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,397
Thanks: 57,699
Thanked 57,549 Times in 18,746 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8662 Post(s)
Rep Power: 84
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
vnch

Một buổi sáng trong thôn nọ, bỗng dưng rộ lên tin đồn rằng "Trọng Lú đã bị người dân vây bắt, trói lại và chuẩn bị hành hình".
Trong chớp mắt thì đám côn an cùng đầu dơi mỏ quạ đã ùn ùn kéo đến với vẻ mặt đùng đùng sát khí. Người dân trong thôn cũng sát khí đằng đằng không kém, trên tay người nào cũng cầm dao, mác v.vv. Người nào cũng hò hét rằng "Giết nó đi" và giọng thật căm hờn. Số người trong thôn mỗi lúc càng đông thêm và làm náo loạn cả một vùng.
Lúc này thì xa tăng, xe bọc thép cũng vừa đến với cả ngàn tên bộ đội. Chúng mau chóng vây quanh cả thôn và bắt đầu bắn chỉ thiên khắp nơi. Một tên có vẻ là cấp cao nhất trong bọn chúng khệ nệ hai tay nâng cái bụng phệ vừa xuống xe đã ra lệnh thẳng thừng "Các đồng chí phải khẩn trương giải cứu ngài chủ tịt đồng thời bắn bỏ tất cả những tên có âm mưu lật đổ chính quyền"
Thế là cả bộ đội lẫn côn an cùng những tên côn đồ đều đồng lượt xông thẳng vào thôn. Bọn chúng dùng dùi cui và roi điện liên tục đánh vào những người dân trong thôn. Những tên mặc áo giáp và đội nón sắt xông thẳng vào phía trong và sẵn sàng giải cứu ngài chủ tịt.
Vào đến bên trong thì chúng thấy một con Heo đang bị trói và những dụng cụ dùng chọt tiết Heo đang để cạnh đó. Tên đội trưởng thộp cổ một người đàn ông lớn tuổi đứng gần đó và hét lớn "Các người nhốt ngài chủ tịt chỗ nào?". Ông cụ mặt mày tái mét run rẩy nói rằng "Tôi làm sao biết ngài chủ tịt ở đâu".
"Không biết sao các người rêu rao rằng đã bắt và chuẩn bị hành hình Trọng Lú?".Tên đội trưởng lại hét lớn.
Trời ơi, các ông hiểu lầm rồi. Ông cụ la lớn lên "Trọng Lú là tên của con heo nhà bà ba. Bả đặt tên cho nó là Trọng và nó là con heo đần độn chuyên đi phá hoại khắp nơi trong thôn nên cả làng gọi nó là Trọng Lú. Hôm nay nó đi dẫm và cắn nát cả mấy luống khoai nên người trong thôn nhất định phải hành hình nó thôi".
Lúc này thì tên cán bộ cao cấp cũng vừa khệ nệ đến nơi. Nghe xong câu chuyện hắn liền cầm điện thoại báo cáo về trung ương rằng "Thưa đồng chí, chỉ là chuyện hiểu nhầm thôi ạ, vì tên con heo trong thôn trùng tên với ngài chủ tịt nước".



phokhuya_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
cha12 ba (09-09-2019), nangsom (09-11-2019)
 
Page generated in 0.05645 seconds with 10 queries