Quote:
Originally Posted by phokhuya
Quote:
Originally Posted by hoanglan22 View Post
Câu này đọc cũng hay cũng như cuốn sách của Tác giả Nguyễn hiến Lê học làm người ...không biết bạn đọc qua chưa ????
Học ăn, học nói, học gói, học mở.
Trong bốn điều này mình đã học được bao nhiêu?
Ăn ....thì dễ quá muh, nhưng tại sao phải học và học từ đâu và học như thế nào?
Nói...không ai dạy thì tự dưng một em bé khi đến thời điểm nào thì cũng sẽ biết. Vậy tại sao cũng cần học?
Gói...có phải là gói bánh, gói kẹo? Vậy thì gói thế nào cho khéo và đừng méo mó như gói nợ không trả được.
Mở...quá ư là dễ dàng. Có ai chưa từng mở gói quà, gói xôi hay gói bánh. Nhưng đã mấy ai khi mở mà giữ mọi thứ được còn nguyên vẹn.
ACE nào có kiến thức về những điều này thì cùng bàn luận cho vui nha. Chỉ là bình luận chứ không đả kích nha.
lol......
|
Ăn ...nhưng phải như thế nào . Đôi khi ông bà ngày xưa nhắc câu . Miếng ăn là miếng tồi tàn ...hồi xưa lúc nhỏ mình không hiểu câu này , sau này mới hiểu thâm ý của ông bà nói ra
Nói ...thì có nhiều kiểu nói . Loại ba phải , ba chớp ba nháng , chữ nói nhiều lắm ...nói không hết
Gói ...Trình đồ kém thì hiểu nghĩa đen cũng không trách họ còn nghĩa bóng bao hàm rất rộng .Nó giống như bài toán phương trình lương giác
Mở ...loại chữ này rất thâm sâu , mở mang đầu óc . Nó bao gồm 4 chữ nhà bác đề ra
Mình chỉ là kẻ phàm phu . Bàn đến 4 chữ này phải chịu thua nhưng vẫn cố gắng học hỏi
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI