10-08-2020
|
#4
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,373
Thanks: 57,636
Thanked 57,443 Times in 18,721 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8655 Post(s)
Rep Power: 84
|
Quote:
Originally Posted by anhhaila
|
Nói chuyện lá phiếu và đi bầu thì có chuyện ngắn này cũng khá vui.
Mấy bà cụ gặp nhau ở trong siêu thị rồi cũng to nhỏ thì thầm chuyện bầu cử TT Mỹ năm này.
Cũng may mắn lá các cụ cùng ủng hộ một người nên chẳng có chuyện đáng tiếc gì xảy ra. Các cụ đều đồng ý là cùng đến phòng phiếu để bầu, nhưng lại ngại vì không rành nên có khả năng bầu lộn. Một trong các cụ có vẻ khá rành việc này nêu ra một ý tưởng tuyệt vời.
Các bà vào đó thì cứ thấy tên nào trên máy vi tính mà "Dê" thì đừng bấm vào đó. Cứ thấy ai mà "Rồng" thì bấm vào là được rồi.
Trên máy vi tính thì làm sao biết được nó có "Dê" hay không chứ? Các cụ khác xôn xao hỏi lại.
Giời ạ, họ có đánh dấu cả. Những tên "Dê" thì trước tên của chúng có chữ "D". Và bên nhà "Rồng" thì có chữ "R".
À, ra là như thế, nhưng làm sao bà lại biết là "Rồng" kia chứ. Một bà cụ tế nhị hỏi.
Thế TT có phải là Vua như lúc trước người ta thường gọi hay sao? Mà đã là Vua thì chắc chắn phải là Rồng chứ không nhẽ là Lừa hay sao?
Các cụ kia nghe xong đều phá lên cười, và cũng may mắn là không có hàm răng giả nào để lại sau khi các cụ rời bước.
|
|
|