VietBF - View Single Post - KHOA HỌC &TÂM LINH
View Single Post
Old 11-03-2019   #13
trungthu
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 1,628
Thanks: 25,882
Thanked 3,605 Times in 1,315 Posts
Mentioned: 403 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1259 Post(s)
Rep Power: 23
trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8
trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8
Default

( Phần hai )

Rồi Bún Thang hỏi tiếp:

__Cái gì mà sờ đít..

__không phải sờ mà là rờ...rờ đít không có chi...Chuối trả lời..
.
__ Ừ , rờ với sờ thì cũng giống nhau,,, ờ mà nó còn nói gì nữa không ? Bún Thang hỏi tiếp
.
__Tao nghe thầy hai nói tiếp là núc át mi en sây ai đớp du , con Đa Đa mới nói ai đớp du xong thì thầy hai lại nói tiếp ai đớp du tu....tao đang nghe tụi nó đớp nhau thì bị lộ tẩy...vì thầy hai dòm ra cửa sổ thấy tao đang ôm cái cột đèn dòm dô , thầy hai Phố lấy ngón tay xỉa dô mặt tao rồi đóng cửa sổ lại , chắc 2 đứa nó muốn đớp riêng tư nên không cho tao dòm...

Bún Thang nghe chuối kể truyện thì lúc đầu tủm tỉm cười rồi híc híc cười lớn hơn , rồi ôm bụng vật ra cười... làm cho Chuối , Huệ chùa, Hoàng chọi ngẩn người ra rồi Hoàng chọi hỏi Bún thang là : Tại sao mày cười lớn vậy?

_ Thằng Chuối nói tiếng Anh làm tao tức cười quá... Bún Thang trả lời xong thì Huệ chùa xen vào :

__ Đâu có phải mình mày cười khi nghe thằng Chuối nói tiếng Anh . Mỗi lần cả lớp học đang ngủ gà ngủ gật thì thầy giáo kêu Chuối lên bảng rồi bắt hắn đọc một đoạn tiếng Anh trong sách là cả lớp cứ lăn bò ra cười rồi tỉnh ngủ liền hà..thằng Chuối là viên thuốc chữa bệnh buồn ngủ cho cả lớp học đó...
Nhịn cười được một lúc thì Bún Thang nói tiếp :

__ Có phải mày nghe như thế này không Chuối : repeat after me.....look at me...and say ...i love you ...i love you too

__Ừ ừ ...hình như như dzậy đó..chuối trả lời...

__ Thôi rồi ...chắc mai mốt thằng Phố ít tới chơi với tụi mình qúa..Bún Thang nói...

__Tại sao dzậy ? Hoàng chọi hỏi...

__ Thì má con nhỏ Đa Đa bắt hắn ở rể luôn chớ sao... Bún Thang nói

__Ở rể là làm sao ? Huệ chùa ngây thơ hỏi.

__Mày với thằng Chuối còn nhỏ có giải thích thì tụi bay cũng không biết đâu, đợi lớn thêm một tí thì tự tụi bay sẽ hiểu mà....Bún Thang nói.

Dì năm từ nãy giờ dứng nghe mấy đứa nhóc nói chuyện thì miệng tủm tỉm cười ..., một nụ cười khó hiểu . Bỗng thấy thầy hai Phố bước vào thì dì Năm mở miệng nói ngay :

__Phố... tao nghe thằng Chuối nói mày bị con Đa Đa đớp...có bị đau không con, có chẩy máu không con...

__Trời ơi là trời...thầy hai Phố nói tiếp : Cũng tại cái thằng ôn dịch này...hôm qua nó leo cột đèn dòm tui dậy học cho nhỏ Đa Đa ...rồi chắc về đây nói bậy nói bạ chứ gì...

___Tao đã giải thích cho tụi nó biết rồi, tiếng Anh thằng Chuối dở quá, chắc điểm tiếng Anh trong lớp là điểm âm quá...Bún Thang nói.

__ Không âm đâu, điểm tiếng Anh của thằng Chuối là điểm 1/10 tao thì giỏi hơn nó nên được 2/10, Huệ chùa nói.

Bún Thang nhìn 2 thằng ôn thần rồi nói với thầy hai và Hoàng chọi. :

__Tao nghĩ tụi mình phải giúp 2 thằng mắc dịch này, nếu không thì nó khó qua được tú tài một. Ba tao lúc học ở sinh ngữ quân đội có nói là phải học nghe trước rồi mới học nói và học nghĩa sau...ngày mai tao mang cái máy cát set và cuộn băng tiếng anh của ba tao ra đây bắt 2 ôn dịch học nghe trước....,mày soạn bài giúp 2 đứa nó nghe Phố còn Hoàng chọi thì canh chừng 2 đứa nó, bắt chúng nó phải nghe ít nhất 2 tiếng đồng hồ một ngày...

Tới đây thì thấy thầy hai Phố nghiêm sắc mặt và nói rằng :

__ Tao biết có một cuốn sách giáo khoa chuyên để cho những đứa yếu sinh ngữ như 2 đứa nó, chứ cuốn sách English for today tụi nó đang học thì khô khan quá, 2 con quỷ này học chắc không có kết qủa gì đâu... chính tao cũng ớn cuốn sách đó, gì mà ông Nâu bà Nâu ( Mr Brown , Miss Brown ) thấy mà phát ghét...ngày mai tao mang sách cho 2 đứa nó học, thằng Thang và thằng Chọi canh chừng và bắt 2 đứa nó trả bài nghe không ...thôi , tao mới lãnh lương , bây giờ mời 4 thằng bay đi ra xóm chợ ăn sâm bổ lượng ...

__ Hình như con nhỏ Hương Giang còn ở đó, tao không thích con nhỏ đó, nó là bồ ruột của thằng Ba mồng gà, tuần nào thằng Ba nó cũng dắt về xóm chợ ba bốn lần để cho mấy thằng xóm chợ hửi...Hoàng chọi nói..

__ Chắc con Hương Giang này phải thơm lắm, mà thằng Mồng Gà cũng thật là người có nghĩa khí , hửi chán con bồ của mình rồi còn chia cho mấy thằng cùng xóm hửi chung ... đúng là Tuyệt đỉnh tôn sư...

Huệ chùa mới dứt câu thì nghe tiếng của bác đạp xe ba bánh nói lớn :

__Thơm cái con khỉ khô , con nhỏ đó bị hôi nách , ở Gò Vấp người ta gọi nó là Hương Giang hôi nách , thằng Ba mồng gà thường mướn tao chở con nhỏ đó tới xóm chợ, lúc tao chở con nhỏ đó phải ngửa mặt lên trời để thở, tao thiệt không hiểu là tại sao thằng Ba mồng gà và đám bạn nó khoái cái mùi của con Hương Giang đó chứ..., tao mới chở nó về Gò Vấp chiều nay rồi..

Bún thang đang ngồi uống trà bỗng bât người ra té lăn xuống ghế miệng kêu " trời đất "...và nói tiếp :

__Chắc tụi xóm chợ hửi mùi cá quen rồi nên khi con Hương Giang tới xóm chợ nó tưởng con nhỏ tỏa mùi nước hoa đắt tiền nên mấy thằng xóm chợ bu lại dành nhau hửi...thôi tối rồi , bọn mình ra chợ ăn xâm bổ lượng...

___rồi " ngũ quỷ " kéo nhau ra xe bán xâm bổ lương ngoài chợ...

Lúc tới hàng bán xâm bổ lượng thì đã thấy Ba mồng gà đang ngồi nói chuyện với con Hà hột vịt lộn, rổ hột vịt lộn thì ở dưới chân của nó, miệng con Hà thì cười hinh hích coi bộ khoái trá lắm , còn Ba mồng gà thì đang khua tay, miệng thì nói luyên thuyên ...

5 con quỷ xóm chùa lựa một cái bà ngồi kế bàn con Hà hột vịt lộn, người chủ quán tới hỏi " 5 cậu ăn cái gì " thì thầy hai Phố trả lời là " chờ chút síu " rồi nói với 4 con qủy còn lại với giọng rầu rầu :

__Chúng mình nghèo hơn thằng Ba , nó có tiền thì bọn con gái theo nó nhiều...con Hà hột vịt của xóm chùa mình đang ngồi với nó kìa, không lẽ tụi mình lại để cho nó dớt, bọn mày nghĩ sao ? ...rồi nhìn 4 ôn thần còn lại.

Lúc này thì thấy Bún Thang Gia Cát phe phẩy cái quạt lông ngỗng rồi nói :

__Tao chỉ cần vẽ ra một đạo bùa là tụi nó tách ra tại chỗ liền hà...

__Thôi đi mày ơi...Bữa trước tao nghe quan lớn Ba đề nghị cho lính lác phải bài trừ những mê tín nhị đoan gì đó... đúng là đầu óc con bửa củi , biết gì về mê tín với dị đoan mà đòi bài trừ , không chừng chính thằng Ba là thằng mê tín hơn ai hết, nó tin ở cái tin phản khoa học hông hà.... ờ mà mày biết bùa thiệt hôn, Hoàng chọi nói...

Bún thang đang ngồi bắt chân chữ ngũ, lưng dựa vào vách tường , tay phe phẩy cái quạt trả lời :

__" Bún Thang Gia Cát " , cái tên của tao đâu có phải tự nhiên mà có... truyện xưa cũng có nói là tao biết thuật Kỳ Môn Đôn Giáp mà, tao vẽ bùa cho chúng mày tin... tao cần một tờ giấy với một cây viết...

Hoàng chọi lật đật chay đi kiếm một tờ giấy với một cây viết rồi đưa cho Bún Thang Gia Cát, Gia cát dõng dạc nói :

__Tụi bay không được dòm trộm lúc tao vẽ bùa , chỉ cần một đứa dòm trộm là bùa sẽ mất linh .... Cả 4 ôn thần cam kết là không nhìn trộm

Gia Cat hí hoáy một lúc trên tờ giấy , gấp tờ giấy lại làm bốn, rồi nói:

__Tao cần một thằng đưa cái lá bùa này để trên bàn gần tay con Hà hột vịt và nói với thằng Ba mồng gà rằng :

__Con Tuyết ca ve nhờ tao đưa cái này cho mày...

Bún Thang Gia Cát mới nói dứt câu thì Hoàng Chọi chụp lấy lá bùa qua bàn thằng ba đặt lá bùa gần tay con Hà và nói với thằng Ba như những lời Gia Cát dặn....

Con Hà thấy miếng giấy gần bàn tay của nó thì chụp liền rồi mở ra coi... bỗng Hà hột vịt liền đứng dậy vo tròn lá bùa rồi liệng xuống đất, phùng mang rồi đưa cái mặt nó đối diện với mặt thằng Ba rồi nói lớn như hét :

__Đồ sở khanh....

Nói xong thì con Hà nghoe nguẩy ôm cái thúng hột vịt đi bán tiếp..

Lúc con Hà liệng cục giấy xuống đất thì Chuối khom người xuống gãi chân đồng thời lượm luôn cục bùa rồi nhét vào quần , mọi người cứ mải nhìn con Hà nên không ai để ý tới hắn ngoại trừ thằng Huệ chùa...

( Còn tiếp )
trungthu_is_offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to trungthu For This Useful Post:
florida80 (11-07-2019), hoanglan22 (11-07-2019), longhue (11-17-2019)
 
Page generated in 0.07706 seconds with 10 queries