Câu chuyện có phần hơi tiểu thuyết hóa, nhưng dù sao đi nữa tôi thiết nghĩ dưới thời của VNCH trước khi miền Nam VN bị bọn Cộng Sản của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh vào cướp mất, chúng tôi đều được học bắt buộc công dân giáo dục, và đạo đức học trong trường, nên khi ra trường chúng tôi biết kính trên nhường dưới, biết thương yêu cha mẹ. Gần như không có trường hợp nào con cái hỗn láo hay phụ bạc cha mẹ. Rất tiếc cho dân tộc VN hiện tại. Cả 1 nước, sau hơn 40 năm Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, toàn dân là 1 lũ côn đồ, lưu manh, mánh mung, hung hăng. Miền Nam dù sao hơi hướng của chế độ cũ c̣n phảng phất đâu đó nên cũng đở hơn tụi ở miền Bắc, nhất là những vùng Hải Pḥng, Thanh Hóa v...v... toàn là du côn, đầu trộm đuôi cướp.
|