VietBF - View Single Post - Không quân Việt Nam Cộng Ḥa lên kế hoạch giành lại Hoàng Sa
View Single Post
Old 01-12-2014   #22
qthinh
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
qthinh's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 7,755
Thanks: 32
Thanked 327 Times in 240 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1106 Post(s)
Rep Power: 25
qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5
Default

đúng cho câu "lời thật nhói chim" hehehehehe

Quote:
Originally Posted by octopussy View Post
HO..HO...HO....

Mấy tên cu “gục” bay mở miệng ra là như “hầm cứt”, lại...bị CS lừa hoài mà không bao giờ học chút kinh nghiệm nào. Tên già nào cũng 2,3 thứ tóc ..như rứa mà c̣n ngu như ...hạch! Hehehe... Vậy mà cứ bô bô ...cái miệng “Đừng nghe những ǵ CS nói....”. Bây giờ xúm với nhau (vểnh tai, mắt thao láo) mà nghe ...1 thằng CS nằm vùng bố lếu bố láo (nó c̣n dội bom phủ TT nữa chứ!) theo lệnh của mấy tên chóp bu ...tạm thời lấy cái “sự cố thí quân” của cái-gọi-là-cộng-với-ḥa ở Hoàng/Trường Sa .. ve văn vuốt ve chút, để làm quân bài ...nhây nhưa, thương lượng, tạm dùng kế hoăn binh/điều đ́nh với mấy thằng chệt; vậy mà có vẻ mừng húm như ông cố tổ tụi bay sống lại. Chúng mà coi tui bay ra ǵ... “Chanh” vắt hết, ném bay vô thùng “phân bón” hết!!!! ....Thiệt là ngu ..bà cố luôn! Làm ǵ mà có cái chuyện “tái chiếm” HS/TS ngày trước. Dream on! Sao mà được? Nhưng bay cứ “tự sướng” chút đi cũng chả sao, chả mất mát ǵ!... Nhưng thấy .. đần độn sao sao ấy! Hèn ǵ, có vài ba thế hệ nữa ngồi tru như chó hoang ... ”chống cộng”, cũng chẳng làm nó sứt 1 cọng lông “nhồn”, sẽ chẳng đi đến đâu đâu... Hehehe...

Tóm lại, với tao, tụi bay lúc nào cũng là ...Ngụy Ngụy Ngụy (được làm “vua”, thua làm ...ngụy), lúc nào bay cũng là bọn “đào ngũ trước địch quân”; đáng bị xử tử h́nh bằng 1 phát đạn ngay màng tang..không khoan nhượng.... As simple as that!!!! Hihihhi... Tuy nói vậy chứ tao không ghét tụi bay, mà thấy ..tội nghiệp th́ đúng hơn.. Bay cũng chả xấu xa ǵ, bệnh hoang tưởng chút thôi (không may gặp đâu 1 thằng tao quá ...trác tuyệt, nên phải t́m đủ kiểu (phá/méc/tục/xúi giục..vv..) cho tao chán mà bỏ đi..). Thây kệ đi! Chúc bay vui chút nào được th́ cứ ...vui chút ấy... Nhé! Cái tật tao nói th́ ..hay có quá lời (v́ cái tính Nam kỳ nó bộc trực thế), nhưng không có ác ư. Nếu bay có không vui???? ......Th́ cũng kệ cha tụi bay!!! Hehehehe..... Đếch nói chuyện Hoàng/Trường Sa nữa... Càng nghe càng bẩn lỗ tai tao quá!!!!

Năm hết Tết đến rồi, để yên cho tao tu 1 chút.... Amen! A di đà phật!!!!!
qthinh_is_offline  
 
Page generated in 0.05309 seconds with 10 queries