Quote:
Originally Posted by OneWayRoad
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng....
Chứ không phải cứ mang cái "dũng" vớ vẩn, mang quân ra thí một cách đần độn.
Có cần "thị dụ cụ thể" không?
|
Trong vu này goi là "
biết người biết ta, đành bưng bô ngậm đắng" chứ bách chiến bách thắng gì ??
Cái vấn đề là cứ nhìn vào Sữ của tui 1-SVPK
sáng chế ra...
TỤi nó hỏng sợ cái Viá thằng Pháp, thằng Mỹ..vv , nhưng trước cái Vía thằng cắc chú 5-SVPK tụi nó lại sợ, chính cái đó là "biết người biết ta, đành bưng bô ngâm đắng"..
- "Biết người" là biết bè lủ cắc chú Mao là
bậc bề trên bầy đàn cắc chú hồ chí minh .
- "Biết ta" , vì ngày nay chả có 1 thằng cường quốc nào (
ngay cả thằng Nga) chịu viện trợ vũ khí hay cho mua trả góp vũ khí cả... nên vũ khí ở đâu mà tụi 1-SVPK hồ hởi phấn khởi đòi đánh giặc với tụi Pháp, tụi Mẽo.... như cái thời Mao đã từng viện trợ cho Hcm vũ khí xúi đánh Mẽo, đánh Pháp chứ..
Thiệt là tội nghiệp cho cái lịch sử mà tui 1-SVPK sáng chế ra .... thấy dị hợm và mâu thuẩn chớ...
Thằng Mỹ có quân sự cũng ở tầm siêu cường thời xưa đó
(được gọi nôm na là "Anh Hùng cứu Nhân độ thế" thời WW2) ..vậy mà tui 1-SVPK cố tạo ra Sử cấm đầu cấm cổ đòi đánh cho Mỹ cút..thế bi giờ gặp thằng cắc chú 5-SVPK
có đòi đánh cho cút khg? ,
khg, tức là cài vía thằng cắc chú 5-SVPK
lúc nào cũng lớn hơn cái Vía thằng Mỹ trước cặp mắt "cái đám Bắc Kỳ 2 nút theo chủ nghĩa búa liềm" mà thôi...
Câu hỏi được đặt ra:
Chả nhẻ thời này "cái đám Bắc Kỳ 2 nút theo chủ nghĩa búa liềm" còn cố giữ truyền thống hể thấy thằng nào mắt xanh, mũi lỏ tóc vàng & tóc nâu thì kỳ thị
"đánh cho cút" còn thằng nào có chút chút gương mặt na ná giống như mình thì "
miễn kỳ thị" ngồi im thin thít cho nó muốn làm cái gì thì làm sao cà..