04-24-2021
|
#733
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57
|
Tiếp theo...
Chuyện kể rằng, vào thời xa xưa, Chúa Hổ do hận vua Thuỷ tề không gả con gái cho mình nên đã sai đàn chim trời quắp đá đến lấp đầm.
Tuy là phận nữ nhi nhưng Bà Tường rất dũng cảm, đã xua đuổi đàn chim trời, giúp đầm nước thoát khỏi nguy cơ bị hủy hoại.
Kể từ đó, đầm ngày một đông đúc các loài thủy sản, là nguồn lợi khai thác vô biên của những người dân nghèo địa phương. Vì công đức ấy của bà, người dân nơi đây lấy tên bà Tường đặt cho cái đầm này.
Trong nhiều thế kỷ, đầm Thị Tường đã là nguồn sống của hàng nghìn cư dân trong vùng.
Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khu vực phía Nam của đầm là nơi đặt căn cứ Xẻo Đước, là căn cứ quan trọng của lực lượng Giải phóng.
|
|
|