Họ muốn dân nghĩ là tiền của chính phủ chứ không phải tiền của người hảo tâm.
Họ muốn dân gặp nạn phải ghi ơn của chính phủ, của Đảng, của bác, của chế độ, chứ không phải từ lòng tốt của người dân thiện lành.
Họ rất thâm độc y như sao nguyên bản chính của bọn Tàu. Họ không cho người tốt vào cứu trợ. Họ thà để người bị nạn chết dần mòn rồi họ mới cho nhỏ giọt để tạo nhiều ấn tượng biết ơn và ban ơn hơn nữa.
Mặt khác họ dọa bỏ tù, bắt bớ người tốt để diệt đi hào khí của người Việt Nam hòng giữ ngôi vị cai trị lâu dài.
Đây cũng là cơ hội tốt cho lãnh đạo ăn chặn ăn bớt ăn bẩn nên họ nhất quyết phải thi hành triệt để.
Thâm! Độc! Ác!