Vẻ ngoài nam đạo diễn cực nam tính, bạn trai chuyển giới của nữ ca sĩ Miko Lan Trinh nhưng ít ai biết rằng anh chỉ sử dụng hoocmon mà chưa từng đụng chạm "dao kéo" trong cuộc chuyển giới. Cho nên nữ ca sĩ đã tạm gác các lịch trình bận rộn, ở bên cạnh bạn trai trong thời điểm anh hoàn thiện bản thân.
Câu chuyện Miko Lan Trinh công khai hẹn hò người yêu chuyển giới kém 5 tuổi đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Dù không nhận được sự đồng ý từ gia đình nhưng cô vẫn gắn bó với Kenji.
Theo đó, vẻ ngoài nam đạo diễn cực nam tính nhưng ít ai biết rằng anh chỉ sử dụng hoocmon mà chưa từng đụng chạm "dao kéo" trong cuộc chuyển giới.
Nữ ca sĩ tự tin công khai và dành nhiều lời tốt đẹp cho bạn trai. (Ảnh: FBNV)
Miko Lan Trinh đồng hành khi người yêu bỏ vòng 1
Hôm qua, sau bao thời gian suy nghĩ và chờ đợi thì Kenji đã đến bệnh viện và nhờ cậy các bác sĩ cho cuộc "dao kéo" bỏ đi phần ngực. Đây là lần đụng chạm đầu tiên của bạn trai người đẹp trong hành trình chuyển giới. Vốn dĩ đây là việc quan trọng và cần người bên cạnh nên Miko Lan Trinh không thể vắng mặt.
Cô cận kề người yêu trong mọi lúc và còn quay lại nhiều khoảnh khắc ý nghĩa cho đối phương. Biết được sự quan tâm của khán giả, mỹ nhân nhắn nhủ: "Thật sự thời điểm này trong lòng có quá nhiều cảm xúc. Và Miko cũng muốn dành thời gian nhiều chăm cho chú hoàn toàn lại sức nên xin 1 thời gian nữa sẽ kể mọi người nghe hành trình chuyển giới cùng chú Kenji và Miko cũng như trả lời thắc mắc của mọi người trong thời gian sớm nhất".
Nam đạo diễn được kiểm tra chỉ số sức khỏe trước khi tiến hành. (Ảnh: FBNV)
Nữ ca sĩ luôn bên cạnh đối phương. (Ảnh: FBNV)
Cô chứng kiến mọi khoảnh khắc "dao kéo" cơ thể bạn trai. (Ảnh: FBNV)
Cảm xúc của Kenji sau ca "dao kéo"
Hiện tại, người yêu của Miko đã hoàn thành việc bỏ phần ngực và về nhà riêng nghỉ ngơi. Anh có thể sử dụng điện thoại và phản hồi một số tin nhắn cũng như bày tỏ cảm xúc về những gì mình vừa trải qua. Được biết, cuộc phẫu thuật kéo dài 2 tiếng và không quá đau như tưởng tượng.
"Hôm nay là ngày đầu tiên sau mổ mà mình khoẻ re đi bon bon thì có thể nói là không đau lắm. Lúc mổ thì hoàn toàn ngủ rất phê luôn, tỉnh lại thì đã phẫu thuật xong, sẽ thấy tê tê phần ức. Đến nửa đêm thì hơi buốt buốt tầm đôi ba lần nhưng nhanh lắm, ngủ một giấc thì sáng ra chỉ còn tê êm êm. Nói chung nhẹ nhàng lắm các ông ơi, ngày 1 chỉ còn chút bất tiện vì đeo hai ống xi lanh để dẫn dịch ra ngoài".
Kenji tươi cười thoải mái sau khi rời bệnh viện. (Ảnh: Chụp màn hình)
Dù có lo lắng, hồi hộp nhưng có vẻ như anh vui hơn hết vì bỏ được vòng 1 sau 28 năm mong đợi. Bản thân Kenji cảm thấy thoải mái và tự tin hơn vì từ trước đến nay nam đạo diễn xem đó là gánh nặng. Giờ đây cặp đôi cần thời gian để chăm sóc sức khỏe sau ca phẫu thuật.