Đất nước bí ẩn nhất trên thế giới này thường khiến người dân tò mò về cuộc sống của dân cư tại đây. Họ cũng có cuộc sống khá bình thường như nhiều người dân khác trên thế giới. Hệ thống tài điện ngầm tại đây cũng vô cùng hiện đại và sạch sẽ.
Đèn chùm rực rỡ bên trong ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng
Theo tờ CNN, nhiếp ảnh gia 25 tuổi Elaine Li, người Hong Kong thực hiện chuyến đi đầu tiên của cô đến thủ đô của Triều Tiên và ghi lại được những hình ảnh đặc biệt này.
Elaine Li chia sẻ rằng điều khiến cô ấn tượng nhất khi đặt chân tới nhà gia tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng chính là nội thất rất lạ mắt. Đèn chùm trên trần nhà, các cột trụ bằng đá cẩm thạch và treo những bức chân dung của các nhà lãnh đạo.
Một điểm thú vị nữa chính là khu vực đọc báo công cộng tại nhà ga Bình Nhưỡng. Có rất nhiều người tập trung xung quanh để đọc báo.
Trên các chuyến tàu, không khí rất tĩnh lặng, mọi người không nói chuyện ồn ào.
Ở Hong Kong, trên các chuyến tàu mọi người thường "dán mắt" vào chiếc điện thoại thông minh của mình nhưng ở Bình Nhưỡng, cũng có người chú ý vào điện thoại khi đi tàu nhưng rất ít, còn lại là nhìn xung quanh hoặc im lặng.
Cửa tàu vận hành bằng tay nên luôn có người làm nhiệm vụ điều phối và đảm bảo an toàn cho hành khách lên xuống ga tàu.
Nhân viên ga tàu đang làm nhiệm vụ tại nhà ga Bình Nhưỡng
Cửa soát vé ra vào nhà ga
Tranh cổ động là một phần không thể thiếu tại bất kỳ nhà ga nào
Chân dung hai nhà lão đạo Triều Tiên treo ở các toa tàu điện ngầm
Mấy cái metro này Nga xây cho từ xưa rồi. Các nước tư bản xây metro là để giao thông, Nga xây là để khoe. Công nhận 1 vài metro lớn ở Moskva nó xây như lâu đài cổ, tác tượng, vẽ tranh trên trần nhà. Mấy tàu metro của Bình Nhưỡng là do Đức cho, sau khi đổ cổng thành mấy cái S-Bahn (loại metro nổi) cũ của Đông Berlin thải ra.
The Following 3 Users Say Thank You to andy82 For This Useful Post:
Mấy cái metro này Nga xây cho từ xưa rồi. Các nước tư bản xây metro là để giao thông, Nga xây là để khoe. Công nhận 1 vài metro lớn ở Moskva nó xây như lâu đài cổ, tác tượng, vẽ tranh trên trần nhà. Mấy tàu metro của Bình Nhưỡng là do Đức cho, sau khi đổ cổng thành mấy cái S-Bahn (loại metro nổi) cũ của Đông Berlin thải ra.
dù sao đuờng xá cầu cống của thằng hàn cộng này không có ngập lụt như xứ việt cộng .. tụi việt cộng chỉ thò tay ra kiếm tiền để "xây" .. ai dè bỏ túi hết .. tham nhũng khắp nơi ..kiếm một con đuờng nào của việt cộng mà đuợc vậy thì không ra .. nó có xe điện ngầm mà thằng việt cộng đâu có ..
The Following 3 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
Mấy cái metro này Nga xây cho từ xưa rồi. Các nước tư bản xây metro là để giao thông, Nga xây là để khoe. Công nhận 1 vài metro lớn ở Moskva nó xây như lâu đài cổ, tác tượng, vẽ tranh trên trần nhà. Mấy tàu metro của Bình Nhưỡng là do Đức cho, sau khi đổ cổng thành mấy cái S-Bahn (loại metro nổi) cũ của Đông Berlin thải ra.
nhìn cái cổng kiểm soát vé hơn VC "đỉnh cao trí tệ" vạn lần.
Không biết đoàn tàu của Xúc Fan đi về đâu coi bộ phải qua học Bắc Hàn rồi
Last edited by cha12 ba; 09-14-2018 at 18:21.
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
That la hien dai. Nhung nhin ki nhung khuon mat nguoi dan thi om, thieu an, thieu ngu….. thieu sinh li. That la toi nghiep cho mot nuoc xa hoi Chu Nghia Cong San. Hhahahahaha
The Following 2 Users Say Thank You to tlv For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.