Nhớ thứ bảy tuần rồi sau khi xem tin tức về Hong Kong , Trúc Hồ đã cầm guitar lên và viết những note nhạc đầu tiên cho bài Hong Kong , Sea of black , hôm nay đã đúng 1 tuần sáng tác và hoà âm với 2 con Lala và Lý Bach , bài nhạc đã gần xong nên rủ Việt Khang đi thăm anh Lam Phương , 3 thế hệ sáng tác nói chuyện với nhau ..
anh Lam Phương kể bác sĩ nói anh đã ngừng thở 7 giây rồi tỉnh lại , Trúc Hồ hỏi anh thấy gì bên đó ..anh cười và nói anh không thèm nhìn ...hihihihi..Việt Khang hỏi vậy chứ anh có sáng tác bài nào trong khi về bên kia không , anh cười và nói ..Mãi Mãi Xa Em ....hihihihihi.... 3 anh em cười quá trời ...sau này nếu Trúc Hồ có viết bài Mãi Mãi Xa Em là biết lấy niềm cảm hứng từ đâu.....anh Lam Phương hôm nay khoẻ hơn mấy ngày trước nhiều ....anh Lam Phương nói trong những nhạc sĩ sáng tác em là người thân với anh nhất ..nghe anh nói mà cảm động và vinh dự vô cùng ....
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.