11-04-2019 | #1 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Apr 2011
Posts: 16,184
Thanks: 21,586
Thanked 37,410 Times in 12,684 Posts
Mentioned: 632 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7196 Post(s)
Rep Power: 68 |
Câu chuyện đáng suy ngẫm
Bò làm mệt, than với chó: " Tao mệt quá ". Chó gặp mèo tâm sự: " Bò nó kêu mệt, chắc làm quá sức, chắc nó đòi nghỉ một chút". Mèo gặp dê tán chuyện: " Bò nó muốn nghỉ một ngày vì công việc làm nó mệt quá, có lẽ ông chủ bắt nó làm quá sức". Dê gặp gà: " Bò nó đòi nghỉ làm, ông chủ bắt nó làm đến kiệt sức thì phải". Gà gặp heo nói: " Biết chuyện gì chưa, bò nó định đổi chủ và bỏ việc đấy". Heo mách bà chủ: " Bò nó định đổi chủ hay sao, nghe nói nó muốn bỏ việc vì công việc quá nặng." Bà chủ nói ông chủ: " Bò nó định tạo phản, nó muốn đổi chủ". Ông chủ tức giận quát: " A con bò này đã lười lại định tạo phản, thịt nó thôi". 👉Kết quả : Bò bị giết thịt ------------ 🤞Nếu con bò không than với những kẻ nhiều chuyện thêm bớt thì nó sẽ không bị giết. Nếu ông chủ không hồ đồ nghe lời thị phi, không hỏi rõ trắng đen thì đã không giết chết con bò. 👉 Vậy nên đừng có gặp ai cũng kể khổ, trên đời này rất ít người biết thông cảm với người khác, đa phần toàn nghe như chuyện cười rồi lan truyền khắp nơi. 👇 Môt câu chuyện qua miệng kẻ thứ hai là nó đã bị hoán đổi, đừng vội phán xét hay trách móc người khác khi mình chỉ nghe từ một phía . Là người thông minh phải biết lắng nghe.! |
11-05-2019 | #2 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Dec 2009
Posts: 2,160
Thanks: 2,543
Thanked 5,651 Times in 1,724 Posts
Mentioned: 77 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1120 Post(s)
Rep Power: 22 |
hí…hí…hùi nhỏ nghe chuyện nầy giờ chế biến kể lại chơi hì…hì…
Vào một buổi chiều tối ở cuối thôn làng nọ có cặp vợ chồng cãi lộn làm ồn cả xóm làng mấy người hàng xóm phải qua hòa giải nhưng rồi hai người lại ấu đả với nhau tiếp cuối cùng thì cũng can ngăn được. Hai vợ chồng chịu làm hòa…mọi người nhìn thấy ông chồng bị vết xướt trầy dưới cổ rướm máu vì bị bà vợ dùng móng tay cào quàu. Đêm đó thì vợ chồng họ cơm lành canh ngọt coi như không có chuyện gì xãy ra. Hôm sau một trong những ông hàng xóm đó đạp xe đạp tà tà lên làng phía trên thôn thăm người thân, chạy một đoạn ông ghé vô nhà người quen uống chén trà, người trong nhà hỏi: -Nghe nói chiều qua vợ chồng kế bên nhà ông đánh lộn…bà vợ dùng dao cùn (không bén) cứa…cứa cổ chồng rướm máu hả? ……………………………… Xong…ông đạp xe chạy được một đoạn ông ghé vô thăm người quen khác uống nước …thì được hỏi: - Nghe nói chiều qua vợ chồng kế bên nhà ông đánh lộn…bà vợ dùng dao cứa đứt cổ chồng chảy máu hả? ………………………………………….. Rồi ông đạp xe chạy một đoạn nữa lại thăm…thì được hỏi: - Nghe nói chiều qua vợ chồng kế bên nhà ông đánh lộn…bà vợ dùng dao cứa cổ chồng chảy máu lòi gân xanh…máu chảy cả chén hả? ………………………………………………………….. Rồi…đạp xe thăm người kế tiếp được hỏi: - Nghe nói chiều qua vợ chồng kế bên nhà ông đánh lộn…bà vợ dùng dao chém đứt cuống họng cổ ông chồng…máu chảy cả tô hả? ………………………………………………………………………………… Rồi….được hỏi: - Nghe nói chiều qua vợ chồng kế bên nhà ông đánh lộn…bà vợ dùng dao chém đứt hơn phân nửa cổ ông chồng…máu phun có vòi phải dùng tay cầm giữ lại hả? ……………………………………………………………………………………………….. Rồi…cuối cùng tới làng trên thôn và gặp được người thân thì được hỏi: - Nghe nói chiều qua vợ chồng kế bên nhà ông đánh lộn…bà vợ dùng dao chém đứt cổ ông chồng chỉ còn dính…miếng da phải hông !?!?!? ………cạn lời……. |
The Following 4 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post: |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua |
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. |