Hiện trên các vỉa hè, xe đẩy bán trái cây tại Sài Gòn đang bán loại xoài này, nhưng người bán không nói là xoài Trung Quốc (họ có cả vùng chuyên canh tại Vân Nam, mỗi ngày nhập vào VN gần 200 tấn) mà nói đó là xoài mút Châu Đốc, hoặc xoài... Thái! (Nghe nói ở Hà Nội thì họ ghi xoài miền Tây, thông tin này tui không có điều kiện kiểm chứng)
Ai là người đã biến xoài (và nhiều loại hoa quả) Trung Quốc thành hoa quả Việt Nam? Câu trả lời rất rõ: chỉ có người Việt tự biến hoa quả Trung Quốc thành hoa quả Việt để lừa bán cho dân ăn chứ chẳng phải thằng Tây thằng Tàu nào cả!
Câu hỏi là vì sao người Việt phải tự lừa dối nhau, như các sản phẩm điện tử nhập linh kiện hoặc "nguyên con" từ Tàu về gắn nhãn sản xuất tại VN?
Tiền? Dù rằng với việc bán vài chục ký xoài thì chẳng có bao nhiêu tiền!
Nguyễn Đình Bổn