Chủ tịch nước Trọng tặng ảnh Bác Hồ cho em học sinh nghèo
Em học sinh nghèo có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng rất tốt bụng. Nhặt được tiền em đã tìm người đánh mất để trả lại. Vừa qua Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp và tặng ảnh Bác Hồ cho em.
Theo đó, em Võ Hồng Hiếu (học sinh lớp 6H, Trường THCS Bình An Thịnh, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vừa vinh dự cùng hơn 50 học sinh, sinh viên trên cả nước được Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt và tặng ảnh Bác Hồ.
Trước đó, vào tháng 4/2018, em Võ Hồng Hiếu (khi đó đang học lớp 5, Trường Tiểu học Thịnh Lộc, Lộc Hà), trên đường đi học về có phát hiện chiếc túi màu đen, bên trong chứa khoản tiền lớn. Ngay sau đó, em đem chiếc túi về nhà để tìm người đánh mất để trả lại.
Qua kiểm tra, anh Võ Hồng Thành (cha của Hiếu) thấy trong túi có 24,5 triệu đồng và một số giấy tờ. Nhận thấy, giấy CMND là của của một người dân khác trong xã, anh quyết định tìm đến nhà để hỏi trả lại số tiền theo ý nguyện của con trai.
Ngay sau đó, Hiếu đã được Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Bộ GD&ĐT tặng giấy khen, bằng khen. Vinh dự lớn hơn là vừa đây, em được Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật và tặng ảnh Bác Hồ.
Chị Nguyễn Thị Luyến (người đánh rơi túi tiền) chia sẻ: "Đây là số tiền gia đình tôi vừa bán cặp bò để trang trải cho cuộc sống. Khi về nhà phát hiện mình làm rơi túi tiền thì gia đình gần như hoảng loạn, đối với gia đình thuần nông như chúng tôi thì số tiền 24,5 triệu như là một món gia tài khổng lồ.
"Rất may mắn cho bản thân và gia đình chúng tôi là được em Hiếu nhặt được số tiền trên và trả lại. Ân tình này của em Hiếu và anh Thành chúng tôi không bao giờ quên ơn", chị Luyến nói.
Theo thầy giáo Lê Văn Lợi cho biết: Gia đình em Hiếu thuộc diện quá khó khăn. Nhà Hiếu có 3 chị em nhưng do khốn khó nên mẹ với chị đầu phải đi làm thuê bên Thái Lan. Ở nhà chỉ có bố với một anh trai đang học lớp 12 sống trong một căn nhà tồi tàn 40m2.
"Nhìn gia cảnh của em Hiếu khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Bố đau yếu, cuộc sống của 3 bố con chỉ dựa vào mấy sào ruộng và đồng tiền ít ỏi mà chị gái và mẹ gửi về thôi", thầy Lợi chia sẻ về gia cảnh em Hiếu.
con bà mẹ nó. học sinh nghèo không đủ tiền ăn, mua sách, mua quần áo. không biết tặng cái hình thằng chó này chi nữa. chắc em học sinh nghèo này mang về đốt lên rồi cho vô nuớc uống cho đở đói là cái chắc
The Following 4 Users Say Thank You to theone09 For This Useful Post:
con bà mẹ nó. học sinh nghèo không đủ tiền ăn, mua sách, mua quần áo. không biết tặng cái hình thằng chó này chi nữa. chắc em học sinh nghèo này mang về đốt lên rồi cho vô nuớc uống cho đở đói là cái chắc
tại vì thằng Hồ này từng nói
""xếp hàng cả ngày ấm no hạnh phúc"" nên tặng hình Hồ nhìn là no
The Following 4 Users Say Thank You to duyle For This Useful Post:
con bà mẹ nó. học sinh nghèo không đủ tiền ăn, mua sách, mua quần áo. không biết tặng cái hình thằng chó này chi nữa. chắc em học sinh nghèo này mang về đốt lên rồi cho vô nuớc uống cho đở đói là cái chắc
Hình của bác Hồ rất có ý nghiã vì là Không có gì Quý giá hơn độc lập tự do dân chủ" nên em nầy đem về chịu khó treo ở bàn thờ và đi qua đi lại ....mơ ...
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
con bà mẹ nó. học sinh nghèo không đủ tiền ăn, mua sách, mua quần áo. không biết tặng cái hình thằng chó này chi nữa. chắc em học sinh nghèo này mang về đốt lên rồi cho vô nuớc uống cho đở đói là cái chắc
chùi đít, đỡ phải dùng lá chuối
The Following 2 Users Say Thank You to vodanh007 For This Useful Post:
con bà mẹ nó. học sinh nghèo không đủ tiền ăn, mua sách, mua quần áo. không biết tặng cái hình thằng chó này chi nữa. chắc em học sinh nghèo này mang về đốt lên rồi cho vô nuớc uống cho đở đói là cái chắc
mới định chưởi thì ông đã chưởi rồi.
giờ này còn hồ chí minh với hồ chó minh.
chủ nghĩa khỉ đít đỏ đã tàn lụn rồi, chỉ còn gạt được
đám dân ngu ku đen mà thôi. chỉ còn da bộc xương mà chúng
cũng không tha, đè hút cho mày khô máy luôn. khỉ đít đỏ trường sơn đáng sợ còn hơn mà cà rồng .
The Following User Says Thank You to tucodien For This Useful Post:
Thằng Lú này biết mấy năm gần đây cống rãnh bị nghẹt là vì dân Sài Gòn mang hình thằng Hồ đi liệng cống. Vậy mà nó còn mang ra tặng nữa, chắc là muốn sĩ nhục thằng Hồ.
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
con bà mẹ nó. học sinh nghèo không đủ tiền ăn, mua sách, mua quần áo. không biết tặng cái hình thằng chó này chi nữa. chắc em học sinh nghèo này mang về đốt lên rồi cho vô nuớc uống cho đở đói là cái chắc
dung la thang gia "trong lu" nen lam gi cung NGU thay ghet...
Không chửi thề không được! Cái nầy đúng là không ngu không phải cộng sản! học sinh con nhà nghèo không tặng tiền hay lương thực thực phẩm mà đi tặng…hình cáo! Mà hình cáo già nầy có đổi ra được tiền hay gạo được không vzậy trọng lú! Đúng là lú! Vài năm sau lú sẽ lẩn và sẽ tặng những học sinh VNCS hình tập cặn bã chệt thúi cho mà xem!
Thằng Lú này biết mấy năm gần đây cống rãnh bị nghẹt là vì dân Sài Gòn mang hình thằng Hồ đi liệng cống. Vậy mà nó còn mang ra tặng nữa, chắc là muốn sĩ nhục thằng Hồ.
liệng xuống cống thì sợ mấy con cá chết sao bạn?
The Following 2 Users Say Thank You to theone09 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.