9/21
Tin từ BERLIN, Đức – Vào hôm thứ Ba (21/9), các chính trị gia Đức bày tỏ sự kinh hoàng về vụ sát hại một nhân viên trạm xăng 20 tuổi sau một cuộc tranh cãi về khẩu trang, đồng thời tuyên bố rằng những kẻ phủ nhận coronavirus sẵn sàng sử dụng bạo lực sẽ không được dung thứ.
Vụ giết người vào tối hôm thứ Bảy ở thị trấn miền tây Idar-Oberstein trở thành đầu báo trên toàn quốc vì đây là một trong những vụ án duy nhất có liên quan đến các hạn chế COVID-19. Các công tố viên cho biết nhân viên thu ngân cây xăng yêu cầu một người đàn ông 49 tuổi muốn mua bia phải tuân thủ các quy định và đeo khẩu trang. Người khách hàng từ chối và bỏ đi, nhưng sau đó đeo khẩu trang quay lại. Ông kéo khẩu trang xuống khi đến gần nhân viên thu ngân, và nhân viên này lặp lại các quy định.
Khi trò chuyện với các phóng viên, công tố viên Kai Fuhrmann cho biết “sau đó, hung thủ rút một khẩu súng lục ổ khế và bắn vào đầu nhân viên thu ngân từ phía trước. Nạn nhân ngã xuống sàn và chết ngay lập tức”. Ông Furhmann cho biết, nghi can sau đó tự đầu thú tại đồn cảnh sát, tuyên bố rằng các biện pháp coronavirus khiến ông bị căng thẳng. Hiện nghi can đang bị giam giữ.
Vụ giết người này diễn ra một tuần trước một cuộc bầu cử liên bang, trong đó đảng AfD cánh hữu cực đoan cố gắng thu hút cử tri bằng một chiến dịch chống phong tỏa và chống vaccine. Đảng này, chiếm khoảng 11% trong các cuộc thăm dò, bao gồm nhiều người phủ nhận coronavirus.