Go Back   VietBF > Funny Boxes > Chuyện Phiếm, Chat Vui

Reply
 
Thread Tools
Old 12-06-2021   #1
PinaColada
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 100,844
Thanks: 9
Thanked 7,200 Times in 6,379 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 16 Post(s)
Rep Power: 112
PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7
PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7
Default Không ngờ những thiếu nữ xinh đẹp này là sát thủ bậc nhất!

Nhìn vào những thiếu nữ xinh đẹp này, không ai ngờ là sát thủ bậc nhất! Thậm chí họ "đạp xe ám sát".

Trong Thế chiến II, rất nhiều sĩ quan quân đội Đức bị ám sát một cách khó hiểu, trong đó có 2 sát thủ đặc biệt mà Đức Quốc xã không bao giờ ngờ tới.

Freddie và chị gái Truus Oversteegen, hơn cô hai tuổi, lớn lên ở thành phố Haarlem (Hà Lan) là con của một người mẹ đơn thân thuộc tầng lớp lao động. Người mẹ luôn dạy con gái của mình tầm quan trọng của việc chống lại sự bất công.


Từ trái sang: Hannie Schaft, Truus Oversteegen và Freddie Oversteegen.

Năm 1939, khi châu Âu đang trên bờ vực Thế chiến II, người mẹ còn chứa chấp, bảo vệ những người tị nạn Do Thái trong nhà.

Từ tấm gương của mẹ, Freddie và Truus "học được rằng nếu phải giúp đỡ ai đó hãy hy sinh cả bản thân mình".

Vào tháng 5 /1940, Đức Quốc xã xâm lược Hà Lan, bắt đầu một cuộc chiếm đóng kéo dài. Các cô gái đã cùng mẹ phân phát những tờ báo và truyền đơn chống phát xít Đức cho cuộc kháng chiến.

Những hành động này không chỉ mang tính chất lật đổ mà còn rất nguy hiểm. Nếu Đức Quốc xã hoặc cảnh sát Hà Lan bắt được hai chị em, họ có thể bị xử tử. Tuy nhiên, chính vì là những cô gái trẻ nên binh lính và quan chức Đức Quốc xã lại không nghi ngờ họ làm việc cho quân kháng chiến.

Với những chiến công trên, vào năm 1941 chỉ huy Nhóm kháng chiến Haarlem đến thăm nhà và hỏi mẹ của hai cô bé rằng liệu ông có thể tuyển dụng Freddie và Truus hay không.

Mẹ của họ đồng ý và hai chị em gái cũng đồng ý tham gia nhiệm vụ phá hoại các cây cầu và tuyến đường sắt, cũng như làm điều mà hai cô bé chưa bao giờ thực hiện trước đây: Ám sát lính Đức Quốc xã.


Hai chị em nhà Oversteegen được vinh danh về những thành tựu trong quá khứ.

Ngay sau khi tham gia kháng chiến, Freddie và Truus gặp Hannie Schaft, một sinh viên luật 20 tuổi, người trở thành người phụ nữ thứ ba trong nhóm.

Khi thành công của bộ ba trong phong trào kháng chiến ngày càng vang xa, họ bắt đầu trở thành mục tiêu của Đức Quốc xã. Đặc biệt là Hannie Schaft - cô gái có màu tóc đỏ nổi bật gây chú ý.

Chưa đầy một năm sau, vào tháng 3/1945 khi đang đi xe đạp và mang theo túi có chứa các bản sao giấy tờ của quân kháng chiến và một khẩu súng lục, Hannie bị chặn lại tại một trạm kiểm soát của Đức.

Bị xác nhận là "cô gái tóc đỏ, cô bị đưa vào xà lim để thẩm vấn. Hannie buộc phải thú nhận vì nếu từ chối, sẽ có 5 cô gái Hà Lan khác bị hành quyết.

Vào ngày 17/4/1945, chỉ vài tuần trước khi chiến tranh kết thúc, Hannie bị SS Hà Lan xử tử và chôn cất trong số 421 thành viên bị hành quyết của phong trào kháng chiến. "Tôi bắn tốt hơn" là câu nói cuối cùng của cô mà sau này trở nên nổi tiếng, vì phát súng đầu tiên ở cự ly gần chỉ làm cô bị thương.

Mất đi người bạn thân, Freddie và Truus nén đau buồn để tiếp tục nhiệm vụ. Là sát thủ giỏi nhưng chưa bao giờ họ tiết lộ đã ám sát được bao nhiêu binh lính, sĩ quan hay cộng tác viên của Đức Quốc xã và Hà Lan.

Với vẻ ngoài thơ ngây của những cô bé chỉ mới chừng 14-16 tuổi, cả hai đạp xe rong ruổi khắp chiến trường và lập những chiến công vang đội. Đôi khi họ tự tay ám sát hoặc dụ dỗ lính Đức Quốc xã vào rừng để đồng đội thủ tiêu.

Hai chị em Freddie và Truus đều sống sót sau chiến tranh, nhưng phải trải qua nhiều đau thương đến từ hệ luỵ của cuộc chiến.

Phải đến tận năm 2014, Freddie và Truus mới được vinh danh vì sự phục vụ đất nước. Hai chị em đều qua đời ở tuổi 92 (vào các năm 2016 và 2018).

VietBF@ sưu tập
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	311.jpg
Views:	0
Size:	89.4 KB
ID:	1941368   Click image for larger version

Name:	312.jpg
Views:	0
Size:	126.5 KB
ID:	1941369  
PinaColada_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.