Đâm chết nữ sinh trong công viên ở New York, thiếu niên 13 tuổi bị cảnh sát New York bắt giữ. Nữ sinh viên năm đầu đại học Barnard College là cô Tessa Majors. Tessa Majors bị đâm chết ở công viên chỉ cách trường đại học Columbia University có một khu phố.
Cảnh sát New York thu thập chứng cứ vụ nữ sinh bị đâm ở công viên Morningside Park.
Cô Majors, 18 tuổi, bị đâm liên tiếp nhiều nhát dao khi giằng co với khoảng 3 kẻ tấn công tại công viên Morningside Park, vào lúc 7 giờ tối ngày Thứ Tư, 11 Tháng Mười Hai. theo bản tin của USA Today.
“Trong lúc giằng co, một trong những người này rút dao và đâm cô mấy nhát,” theo lời ông Rodney Harrison thuộc sở cảnh sát thành phố New York.
“Cô loạng choạng bước ra đường. Một trong các nhân viên canh gác nhìn thấy cô và gọi 911,” ông Harrison nói.
Cô Majors, cư dân thành phố Charlottesville, tiểu bang Virginia, chết tại một bệnh viện gần đó.
Theo CNN, nghi can thú nhận với cảnh sát về vụ đâm người và nói rằng có hai kẻ khác tham dự vào cuộc tấn công này.
Theo các nguồn tin truyền thông, thiếu niên 13 tuổi này bị bắt giữ sau khi thấy mặc bộ quần áo giống như những gì các nhân chứng miêu tả.
Tuy cảnh sát chưa chính thức xác nhận việc bắt giữ nghi can, giám đốc cảnh sát thành phố New York, ông Dermot Shea, hôm Thứ Sáu gửi tweet nói rằng giới hữu trách đã đạt tiến triển lớn trong cuộc điều tra.
Vụ giết người này làm rúng động cả trường đại học Columbia. Trường Barnard, nơi cô Majors theo học, là trường đại học dành riêng cho nữ giới và là một phần của Đạ Học Columbia.
Giám đốc cảnh sát New York, ông Dermot Shea, xác nhận rằng trong thời gian qua có sự gia tăng trong các cuộc tấn công, cướp của, do thành phần thiếu niên thực hiện tại công viên Morningside Park.
Cha của nạn nhân, ôg Inman Majors, là tác giả sáu cuốn tiểu thuyết và là giáo sư văn chương Anh tại James Madison University.
VietBF@ sưu tầm.