Bị chém bằng rìu vào đầu, cảnh sát viên New York bắn chết hung thủ. Hung thủ này có vấn đề về tâm thần.
Bản tin của Fox News hôm Thứ Năm, 12 Tháng Mười Hai, nói rằng cảnh sát viên Ryan Mousaw đến nhà ông Daniel Condon, 55 tuổi, ở thị trấn Arietta, New York, sau khi nhận được báo cáo về một người có vấn đề tâm thần.
Hung khí ông Daniel Condon dùng để tấn công cảnh sát viên Ryan Mousaw.
Ông Condon bị tố cáo là dùng mã tấu đe dọa người chung quanh vào tối ngày Thứ Ba, cáo buộc rằng họ lấy cắp tiền của ông.
Trong lúc cảnh sát viên Mousaw đang hỏi chuyện ông Condon thì thấy ông này bắt đầu có những dấu hiệu không bình thường.
Cảnh sát viên Mousaw nói với ông Condon là phải bắt giữ ông này để đưa vào bệnh viện. Ngay khi đó ông Condon bắt đầu chống cự.
Cảnh sát viên Mousaw định dùng súng phóng điện Taser để kềm chế ông Condon nhưng vô hiệu. Sau đó, Condon dùng cái rìu bổ vào sau đầu cảnh sát viên Mousaw.
Do tính mạng bị đe dọa, cảnh sát viên Mousaw rút súng và bắn chết ông Condon, theo tin của tờ báo địa phương Times Union.
Thiếu Tá Cảnh Sát Robert Patnaude hôm Thứ Tư nói rằng cảnh sát viên Mousaw bắn tất cả bảy phát súng. Trong khi máu từ đầu tuôn ra xối xả, cảnh sát viên Mousaw vẫn ngay lập tức gọi trợ giúp và tìm cách cấp cứu ông Condon.
Phải 15 phút sau xe cứu thương mới tới được Arietta, một khu thôn quê ở quận Hamilton County.
Cảnh sát viên Mousaw được đưa vào bệnh viện để điều trị vết thương nơi đầu, bị trặc tay và cổ tay.
“Ông ta bị khâu mấy mũi nơi đầu vì bị rìu bổ vào. Ông đang nghỉ ngơi ở nhà. Chúng tôi không nghĩ rằng ông ấy sẽ sớm quay trở lại làm việc, nhưng ông sẽ bình phục,” theo Thiếu Tá Patnaude.
Ông Patnaude nói sự việc xảy ra ở vùng hẻo lánh Adirondack cho thấy những mối nguy hiểm mà các cảnh sát viên tiểu bang phải thường xuyên đối diện.