Nam ca sĩ Đình Văn đã chia sẻ về giai đoạn khó khăn của mình và những kỉ niệm khi còn hát chung với Tài Linh tại trung tâm Kim Lợi của nhạc sĩ Minh Vy tại chương trình Ký ức ngọt ngào mới đây, và tiết lộ thêm về Tài Linh nhìn tôi đắm đuối, say mê như đang yêu tôi thật, tha thiết vô cùng, khiến tôi muốn chết luôn.
Ca sĩ Đình Văn được biết đến là một tên tuổi lớn, nổi tiếng cùng series Mưa Bụi của nhạc sĩ Minh Vy trong những năm thập niên 90. Anh và ca sĩ Tài Linh là cặp song ca khá ăn ý, được khán giả yêu thích, ái mộ.
Tại chương trình Ký ức ngọt ngào mới đây, Đình Văn đã chia sẻ về giai đoạn khó khăn của mình và những kỉ niệm khi còn hát chung với Tài Linh tại trung tâm Kim Lợi của nhạc sĩ Minh Vy. Anh nói:
"Cuộc đời tôi trước đây khổ lắm. Tôi đi làm không có nổi cái xe để đi, chỉ đi bằng xe bus. Bao nhiêu tiền làm ra, tôi để cho ba mẹ hết, không dám tiêu xài đồng nào cho bản thân mình. Tôi không có tiền, đến mấy chỉ vàng tôi cũng không có trong người.
Ngoài ra, tôi chỉ dám dùng tiền để mua sách nhạc, sách dạy hòa âm về để học. Tôi học nhiều lắm, cứ rảnh là học.
Một ngày nọ, tôi đến trung tâm ca nhạc Kim Lợi thì gặp Minh Vy chồng Cẩm Ly. Lúc đó, Minh Vy vẫn để tên là Hữu Minh.
Sân khấu ngày đó đang nổi đình đám cặp đôi Vũ Linh – Tài Linh, đi đến đâu khán giả đông nghẹt tới đó, đem lại sự hoàng kim cho cổ nhạc.
Minh Vy thấy thế mới bảo tôi muốn lập chương trình Mưa Bụi, chuyên về tân nhạc. Tôi chẳng hiểu Mưa Bụi là gì và cũng chẳng hỏi lại.
Sau đó, Minh Vy đề nghị tôi hát cùng Tài Linh trong Mưa Bụi. Tôi ngạc nhiên lắm, bảo Minh Vy rằng Tài Linh đang hát cổ nhạc, làm sao chuyển sang tân nhạc được.
Minh Vy không nghe, liền chở tôi tới nhà Tài Linh để nghe chị ấy hát tân nhạc. Minh Vy bảo: "Nếu anh thấy chị Tài Linh hát tân nhạc được thì kết hợp cùng chị ấy, còn không được thì em chọn người khác".
Tới nhà chị Tài Linh ở đường Nguyễn Đình Chiểu, tôi thấy chị ấy khiêm tốn, hiền hòa lắm, dù đang là ngôi sao hàng đầu. Chị ấy biết ý định của Minh Vy xong còn tỏ ra ngại ngùng, sợ đang từ cải lương không chuyển sang tân nhạc được.
Nhưng nghe Tài Linh hát xong tân nhạc, tôi bảo ngay Minh Vy là hát được. Thế là chúng tôi bắt đầu kết hợp cùng nhau trong Mưa Bụi.
Về diễn xuất, không ai qua được Tài Linh, chị ấy diễn xuất sắc luôn. Tôi còn nhớ, lúc đó đạo diễn bảo hai chúng tôi nhìn nhau đắm đuối. Trong khi tôi còn mắc cỡ thì Tài Linh nhìn tôi đắm đuối, say mê như đang yêu tôi thật, tha thiết vô cùng, khiến tôi muốn chết luôn.
Tôi sợ sẽ trúng tiếng sét ái tình với Tài Linh, nên không dám nhìn lại, phải cúi rạp mắt xuống.
Thời điểm đó, tôi lại vừa chia tay vợ xong, nên càng sợ, tim đập mạnh liên hồi. Đạo diễn thấy thế còn bảo tôi bình tĩnh đi, chứ không chắc ăn cơm tối tại trường quay luôn quá.
Tôi kể ra câu chuyện này để mọi người thấy được cái hay của Tài Linh khi diễn, rất nhập tâm, nói yêu là yêu, ghét là ghét, dữ là dữ, hiền là hiền, chuẩn xác từng chút một".
Tiếp đó, chương trình còn đưa ra một bức ảnh chụp bìa CD của ca sĩ Đình Văn khi mới sang Mỹ, thu chung với Thạch Thảo. Ca sĩ Phi Nhung thấy vậy liền tiết lộ:
"Hồi đó, chính tôi là người đi bán đĩa CD của anh Đình Văn. Lúc đó tôi chưa được đi hát, mới đang trong giai đoạn học hát nên tranh thủ bán CD kiếm tiền. CD của ca sĩ nào tôi cũng bán và biết hết mọi ca sĩ. Tôi thích người nào là một ngày phải bán đến 300 CD của người đó. Tôi đam mê bán CD luôn".