Hoàng Yến không yêu cầu người chồng thứ 4 trợ cấp nuôi con - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Hoàng Yến không yêu cầu người chồng thứ 4 trợ cấp nuôi con
Sau khi ly hôn chồng thứ tư. Diễn viên Hoàng Yến không yêu cầu anh ta 'trợ cấp' nuôi con, chỉ cần anh đừng hăm doạ. Gây chuyện và để yên cho cô làm ăn, kiếm tiền lo cho cả nhà.



- Một tháng sau vụ chồng cũ hành hung, cuộc sống của chị và gia đình hiện thế nào?

- Thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoá nhoà mọi vết thương. Một tháng kể từ khi vụ hành hung xảy ra, tôi đã dần quay trở lại cuộc sống bình thường vì biết trách nhiệm của mình là phải tồn tại, phải sống tốt để nuôi mẹ và nuôi con. Tuy nhiên, với bạn bè hay khán giả của tôi, đó vẫn là nỗi ám ảnh chưa thể nguôi ngoai. Đến nay, tôi vẫn nhận được những tin nhắn hỏi thăm của bạn bè, người thân. Họ đều nói không dám xem lại video đó lần thứ hai vì thấy đau thay cho tôi. Người thân thương tôi một nhưng thương bé Mầm hai vì sợ những hình ảnh đáng sợ đó ăn sâu vào tiềm thức của bé đến khi trưởng thành.

- Chị làm thế nào để trấn an con gái sau khi bé chứng kiến bố đánh mẹ?

- Tôi cố gắng trấn tĩnh con bằng cách nói dối rằng đó chỉ là đóng phim thôi chứ không phải thật đâu. Con hỏi, đóng phim sao mẹ lại khóc. Dù tôi có giải thích thế nào, con vẫn khẳng định đánh nhau là đóng phim nhưng mẹ chảy máu là thật. Câu nói "Con đã khóc khi nhìn thấy mẹ đau nhưng chỉ dám khóc ít thôi, không dám khóc nhiều vì sợ khóc thì mẹ sẽ khóc theo con" khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi xót xa vì con phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ nhưng cũng an ủi phần nào vì bé mới bốn tuổi mà đã biết quan tâm, thương xót cho mẹ.

- Chị ứng xử thế nào trước những câu hỏi của con về bố sau khi hai người chia tay và trải qua ồn ào?

- Mầm là đứa trẻ đặc biệt, không bao giờ chủ động hỏi về bố. Mọi người trong nhà cũng ít khi nhắc đến chuyện đã qua với bé. Nếu nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau, bé sẽ vểnh tai lên nghe rồi mới hỏi lại "nói bố con á", "nói mẹ con á", "nói con á" chứ không bao giờ tự nhiên gợi chuyện.

Hơn một tháng qua, tôi hay tỉ tê tâm sự với Mầm. Có lần, tôi hỏi con có nhớ bố không thì bạn ấy bảo "Không, con ghét bố. Vì bố nói dối con. Bố hứa rằng sẽ không đánh mẹ nhưng sau đó bố lại đánh". Mới bốn tuổi nhưng bé đã có chính kiến rất rõ ràng và ai hỏi cũng trả lời như vậy.

Tôi vẫn trấn an con rằng đó chỉ là cảnh trong phim và mẹ chảy máu nhiều chỉ là do sơ ý để con không phải suy nghĩ nhiều. Tôi tin mình có thể hướng con theo cách nghĩ ấy. Chỉ cần năm tháng trôi đi cùng sự yêu thương của mẹ và thay đổi của bố, con chắc chắn sẽ quên được những gì đã chứng kiến. Từ khi mới biết nói, con đã được tôi dạy hướng thiện và hướng Phật nên tôi tin rằng sau này khi lớn lên, con sẽ trở thành người tốt, có cái nhìn bao dung với mọi việc.

Với con, tôi luôn nói mẹ không sao để giữ cho con suy nghĩ vô tư, trong sáng nhất. Tôi đã cố bằng mọi giá để giữ cho con một mái ấm gia đình nhưng không thể. Giờ đây, tôi chỉ biết dành những gì tốt đẹp nhất mà mình có cho bé.

- Chồng cũ hỗ trợ chị thế nào về chi phí nuôi con?

- Anh ấy không giúp tôi nuôi con và tôi cũng không đòi hỏi anh ấy phải đóng góp. Giờ tôi chỉ mong anh ấy để mình yên, không phá nữa để còn làm việc kiếm tiền lo cho con. Dù gì thì tôi cũng đang nuôi con của anh ấy nên mong anh ấy không trợ cấp gì thì cũng đừng làm phiền thêm. Chia tay xong hết rồi, ồn ào thì cũng ồn ào rồi, giờ tôi chỉ muốn yên thân vì mỗi lần anh gây ra chuyện, tôi lại phải mất thời gian dài mới tìm lại được sự cân bằng, không thể kiếm tiền nuôi con. Hơn nữa, tôi mong anh hãy để con lớn lên bình an, đừng để nó phải nhớ thêm bất kỳ kỷ niệm xấu nào nữa.

- Đâu là áp lực lớn nhất với chị khi làm mẹ đơn thân?

- Tôi đã tự mình nuôi cả ba đứa con nên quen rồi, không thấy áp lực gì cả. Khi làm mẹ đơn thân của hai cô con gái lớn, nhìn người ta có đôi có cặp, có vợ có chồng, tôi cũng chạnh lòng vì thấy mình cô đơn. Thế nhưng, tôi bây giờ đã quá bản lĩnh và mạnh mẽ rồi nên không còn cảm giác đó nữa.

Tôi giờ chỉ tự nhủ phải mạnh mẽ, mạnh khoẻ để kiếm tiền lo cho các con và mẹ. Tôi tự hào làm mẹ đơn thân vì khi chỉ có một mình, bản năng của người mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ nhất, sẵn sàng bảo vệ con bằng tất cả những gì có thể. Có một mình, phụ nữ cũng có thể chủ động hơn trong cuộc sống, tự lo lắng cho con và tự làm mọi thứ mà không bị ai gò ép.

- Nuôi con một mình trong lúc dịch bệnh phức tạp, gánh nặng kinh tế của chị thế nào?

- Tôi cố gắng mang đến cho con những điều tốt nhất trong khả năng của mình. Áp lực tài chính thì không thể tránh khỏi nhưng tôi không nghĩ đến nó nhiều mà chỉ tự nhủ phải làm gấp 5, gấp 10 lần người khác để có tiền nuôi con. Tôi là người sống rất tích cực nên thường bỏ đi những từ như khó khăn, buồn chán, mệt mỏi, sợ hãi ra khỏi từ điển của mình. May mắn cho tôi là công việc đóng phim ngưng trệ nhưng hệ thống bán hàng online vẫn hoạt động mạnh mẽ.

Mùa dịch có thể khó kiếm tiền hơn nhưng phải giữ tinh thần lạc quan và học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. Tôi nghĩ mình bình thường có thể tiêu hàng triệu mỗi ngày nhưng giờ ở nhà là chính nên cũng tiêu bớt đi, chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, ngày nào ăn mỳ tôm thì chắc cũng chỉ hết chục nghìn đồng. Điều đó với tôi không phải vấn đề to tát vì không kiếm tiền lúc này thì kiếm tiền lúc khác. Giờ chỉ ở nhà tránh dịch, tôi tập trung năng lượng để suy nghĩ về các kế hoạch sẽ làm, đọc sách và livestream trò chuyện với bạn bè.

Khi nhìn theo hướng tích cực, tôi thấy dịch bệnh khiến chúng ta sống chậm lại, nhìn nhận những việc đã làm một cách toàn diện nhất. Bên cạnh đó, tôi còn có thể tìm tòi những điều mới mẻ, hay ho mà bấy lâu nay mình bỏ quên. Bao năm nay tôi chưa bao giờ có thời gian ở gần người thân nhiều như bây giờ. Cả nhà gắn kết hơn khi cùng nhau tâm sự, tập thể dục, nghe nhạc hay nấu nướng mỗi ngày. Nhờ vậy, tôi không cảm thấy thời gian trôi đi vô ích hay nhàm chán.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 07-29-2021
Reputation: 20850


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 68,332
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Re-Hoang-Yen-1-7246-1627536521.jpg
Views:	0
Size:	220.9 KB
ID:	1837402  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 4,956 Times in 3,990 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 77 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 12:50.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06989 seconds with 13 queries