Võ sĩ người Nga Maxim Dadashev sau khi chịu hàng trăm cú đấm từ đối thủ trên sàn đấu đã bị chấn thương sọ não và qua đời sau đó vào cuối tuần trước.
Dadashev (trái) bị đối thủ đánh trúng trong trận đấu ngày 19/7. Ảnh: News.com.au.
Võ sĩ quyền anh Maxim Dadashev qua đời sáng 23/7 do chấn thương từ trận đấu hạng cân 63 kg ngày 19/7 với đối thủ Subriel Matias của Puerto Rico tại Oxon Hill, Maryland, Mỹ.
Trong trận đấu này, Dadashev bị đối thủ lấn lướt hoàn toàn và bị đấm hàng trăm cú vào đầu. Nhận ra học trò của mình đang phải chống cự yếu ớt, huấn luyện viên Buddy McGirt của Dadashev đã ném khăn trắng đầu hàng.
Kết thúc trận đấu, Dadashev phải nhờ người dìu mới có thể rời khán đài và bắt đầu nôn mửa, bất tỉnh trước khi đến phòng thay đồ. Tại bệnh viện UM Prince Georg ở Cheverly, Maryland, võ sĩ Nga được kết luận xuất huyết não, tụ máu màng cứng, buộc phải mổ khẩn cấp. Sau ca phẫu thuật kéo dài hai giờ, tình hình của Dadashev vẫn không tiến triển khả quan và anh qua đời sau đó vài ngày.
"Tin tức sáng nay đã khiến tất cả chúng ta đau đớn", huấn luyện viên McGirt chia sẻ. "Vì tôn trọng gia đình anh ấy, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào vào lúc này ngoài việc nói Maxim đã và sẽ luôn là một võ sĩ trẻ phi thường".
Maxim Dadashev là một võ sĩ trẻ đến từ St. Petersburg, Nga và hiện thi đấu tại Oxnard, California, Mỹ. Tay đấm 28 tuổi sở hữu kỷ lục đấm bốc chuyên nghiệp với 13 trận thắng và một trận thua, trong đó có 10 trận thắng bằng knock-out đối thủ. Liên đoàn Quyền anh Nga tuyên bố sẽ điều tra về cái chết của Dadashev.
VietBF © sưu tầm