"Bị mang tiếng nhiều chuyện nhưng sao mình không thấy buồn gì cả, và mình sẽ còn nhiều chuyện dài dài nếu gặp chuyện bất bình", Hoa hậu Phương Lê viết.
Từ khi câu chuyện của Phi Nhung và Hồ Văn Cường nổ ra, Hoa hậu Quý bà Hòa bình thế giới Phương Lê liên tục lên tiếng và có thái độ vô cùng gay gắt với nữ ca sĩ hải ngoại.
Theo đó, Phương Lê phân tích rằng, Phi Nhung không hề yêu thương Hồ Văn Cường. Bởi nếu, cô yêu thật lòng thì sẽ không bao giờ đem con nuôi lên mạng nhờ xã hội dạy dỗ chỉ vì cậu bé không phụ việc nhà.
Rằng, nếu Phi Nhung yêu con nuôi thật lòng thì sẽ không để cha mẹ Hồ Văn Cường làm giúp việc, bảo vệ cho nhà mình, không để căn nhà tiền đường của họ dưới quê hoang tàn như "nhà hoang chết chủ" như vậy.
Và Phi Nhung cũng sẽ quan tâm tới người chị ruột của con nuôi mình, không để chị ruột Hồ Văn Cường phải đi nhặt ve chai, ở trong một căn nhà trọ tồi tàn như thế. Đồng thời, Phương Lê cũng yêu cầu Phi Nhung phải trả hết tiền cho Hồ Văn Cường trong 5 năm qua, chứ không thể giữ tiền của họ như vậy.
Về phía Phi Nhung, cô đã lên tiếng sẽ trả hết tiền cho Hồ Văn Cường. Nữ ca sĩ cho hay, hết đợt giãn cách này, cô và quản lý sẽ ngồi tính toán để trả lại tiền cho Hồ Văn Cường.
Về phía gia đình Hồ Văn Cường, hai lần họ phải quay clip lên tiếng giải thích về vụ việc. Hồ Văn Cường và bố mẹ cậu bé nói rằng, vụ ồn ào này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của họ, khiến gia đình họ xào xáo.
Thời gian này, Cường lại đang chuẩn bị thi đại học nên bị ảnh hưởng càng lớn, không tập trung được. Gia đình Hồ Văn Cường cũng xin cộng đồng mạng hãy dừng lại, đừng bàn tán thêm về việc này nữa, để cuộc sống của cậu sớm ổn định lại.
Trước việc lên tiếng bày tỏ thái độ gay gắt với Phi Nhung, Hoa hậu Phương Lê cũng dính phải những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng cô đã… quá nhiều chuyện khi can thiệp vào việc không liên quan tới mình.
Mới đây, Phương Lê viết trên trang cá nhân: "Chúng ta tạm thời im lặng để cho bé Hồ Văn Cường yên tâm ôn thi vì sắp đến kỳ thi đại học, nếu vì chúng ta lên tiếng muốn bảo vệ mà Hồ Văn Cường không được yên thì quá tội.
12 năm học hành giờ là lúc cần tập trung nhất. Chúng ta lên tiếng, muốn xã hội này có sự công bằng và để người nghèo họ không cảm thấy nghèo thì luôn đi kèm với thiệt thòi. Họ cũng được xã hội giúp đỡ khi cần! Giận cá chém thớt, chỉ tội bé thôi, để bé được nhẹ não chuyên tâm học ôn thi.
Và nếu sau khi Cường thi đại học, Phi Nhung vẫn quên trả tiền thì chúng ta sẽ nhắc để chị ấy nhớ mà trả. Cả nhà đồng ý nhé! Bị mang tiếng nhiều chuyện nhưng sao mình không thấy buồn gì cả, và mình sẽ còn nhiều chuyện dài dài nếu gặp chuyện bất bình".
VietBF @ Sưu tầm