Một con mẹ giã thú , và những con đàn bà ác độc, khi dùng con mình làm công cụ để trút giận hay để trả thù.
Vài năm trở lại đây người dân miền ngoài, nhất là đoạn miền bắc trung bộ, họ rất coi trọng đồng tiền, họ coi đồng tiền rất lớn, đôi khi vài ba triệu đồng họ có thể giết người, bị mất một con chó họ kéo cả làng ra giết người, yêu đương ghen tuông thì giết người liên tục và đôi khi họ bị bần cùng hoá, túng quẫn họ cũng giết người, tự tử và thường lôi theo cả những đứa trẻ vô tội.
Đáng thương cho cái xứ cuồng+, cuối cùng những thằng v+ thì giàu sụ, còn dân ngu cuồng+ thì ngày càng bị bần cùng hoá đi lưu lạc tứ phương.
Hãy nên nhớ một điều chúng mày có muốn chết thì đi chết 1 mình đi nhé, không ai thương xót cho những loại đó bao giờ. Nhưng đừng bao giờ lôi theo những đứa trẻ, chúng nó là những trẻ con vô tội, chúng nó nào biết gì?