Chưa đầy mười hơi thở, toàn bộ bọn cao thủ võ lâm co giò chạy mất dép. Sàn thi đấu chỉ còn cặp đôi Cô Vy-Dương Tính
Võ lâm lấy võ phân thắng bại. Bên phía võ lâm Trung Nguyên đang cực kỳ yếu thế. Bởi Thầy trò Kim Luân Pháp Toang toàn cao thủ trâu bò. Qui định đã được đặt ra ba trận thắng hai thì bên thắng sẽ lên làm minh chủ. Quách Tỉnh Queo dẫn dắt Cái Bang cùng các môn phái đang đứng trước một trận chiến quyết định sự tồn vong của võ lâm Trung Nguyên.
Dưới sàn đấu, Quách Phù Mỏ len lén mở khẩu trang. Cái mỏ của cô nương này đúng là sưng phù sau ba tháng phải đeo khẩu trang và không xài son phấn. Phía bên kia Đạt Nhĩ Bar Budda đúng dân chơi chính hiệu. Tình hình dịch bệnh đang tăng lên không ngừng mà hắn vẫn ung dung đi bar quẩy như điên. Chứng tỏ nội công y rất thâm hậu. Y vận nội công tung chiêu múa quạt mà Khá Bảnh hay xài. Quách Phù Mỏ thối lui 6 bước. Nhưng vẫn chậm hơn hắn một hơi thở, virus đã chạm trúng cái khẩu trang Quách Phù Mỏ. Phù Mỏ chỉ kịp thu cái mỏ vào rồi hoảng hốt hô to : "Chết ta rồi! Dương tính rồi!". Nàng đã bị Bar Budda hù rớt khỏi võ đài.
Lão Hoàng Dược Sư Đoàn thảng thốt : "Kẻo thằng Bar Budda này lây bệnh cho cả sư đoàn!". Lão nhanh tay điểm huyệt cháu ngoại của mình. Lấy nhanh ra bộ kit xét nghiệm. Hoàng Dược Sư Đoàn thở phào nhẹ nhỏm : "May quá Phù Mỏ nhi âm tính. Còn thằng Đạt Nhĩ Bar Budda chưa chắc". Tuy nhiên trận thắng được tính cho bên Kim Luân Pháp Toang.
Trận thứ hai thua nữa là quần hùng võ lâm phải tôn Kim Luân Pháp Toang lên làm minh chủ. Quách Tỉnh Queo đến lúc này không còn tỉnh được nữa rồi. Chàng gào lên :" Kim Luân Pháp Toang lên đây ta với ngươi một trận sống mái". Kim Luân Pháp Toang vừa đi châu Âu về nguy cơ dính bệnh cũng rất cao, hắn cười ha hả: "Mô Phật! Bần tăng nào có ngán ai bao giờ!". Nói xong hắn phi thân cái rẹt lên võ đài.
Quách Tỉnh Queo suy nghĩ: "Thầy trò bọn đang bị nghi dương tính, chủ yếu lấy dịch bệnh mà hù người ta..nếu chịu khó không tiếp xúc gần khả năng bị lây bệnh cũng sẽ không cao. "Nghĩ vậy, món Giáng Long Thập Bát Lẩu lập tức được chàng vận công lực đẩy cấp độ cay lên cấp 7, cấp 8. Hơi nóng phà phà, Kim Luân Pháp Toang thối lui mấy chục mét. Tốc chiến tốc thắng, Quách Tỉnh Queo còn món độc chiêu là" Giáng Long Thập Bát Lẩu Gà Nòi Nấu Tỏi". Món này lấy tỏi làm chủ đạo, có thể phòng cảm mạo, cám cúm thông thường. Sát chiêu vừa tung ra, Kim Luân Pháp Toan lui dần về phía võ đài. Chiến thắng đang trong tầm tay của Quách Tỉnh Queo thì Hồng Thất Kinh la lên hoảng hốt : "Tỉnh Queo nhi dừng tay. Dừng tay!".
Quần hùng võ lâm đưa mắt nhìn về lão bang chủ Cái Bang Hồng Thất Kinh bằng cái nhìn e ngại. Lão ăn mày le lưỡi nhìn vào đồng hồ, rồi nói : " Đúng 6 giờ rồi, quán ăn nhà hàng phải đóng cửa. Quách nhi thu đồ nghề nấu ăn, đóng cửa tiệm tiễn khách". Quách Tỉnh Queo đứng chưng hửng, qui định nhà nước đã đưa ra, ai dám cãi lệnh.
Kim Luân Pháp Toang lấy lại bình tĩnh. Quách Tỉnh Queo không đánh nữa xác định hắn là trùm rồi. Hắn cười ha hả: "Ta là bá chủ thiên hạ, là minh chủ võ lâm". Chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì trên bầu trời có đôi nam nữ như Ngưu đầu, Mã Diện đang cưỡi con Corona siêu to khổng lồ.
Quần hùng thiên hạ gào thét : "Thôi chết mịa rồi! Siêu corona. Thần Corona hiệp lữ". Vị nữ nhân tên là Cô Vy, là bà cố nội của Corona, còn thằng lõi cụt một tay, tay còn lại để quay ...tai bay vạ gió cho cả võ lâm tên là Dương Tính. Cặp đôi này cùng xuất hiện một lúc, đố ai không tàn đời. Chưa đầy mười hơi thở, toàn bộ bọn cao thủ võ lâm co giò chạy mất dép. Sàn thi đấu chỉ còn cặp đôi Cô Vy-Dương Tính. Ả the thé thốt lên mấy lời : "Chung Nam Sơn, Phái Cổ Mộ". Nghe là muốn Đắp mộ cuộc tình luôn cho rồi!. Còn ai hơn cặp đôi này nữa. Nghĩ mà Lý Mặc Sầu!
*Câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi.
Chúc quí vị vui vẻ ở nhà, không la cà quán xá!