Mẹ nghi phạm xả súng hàng loạt ở Texas xin được tha thứ. Bà Martinez, mẹ của Salvador Ramos, tay súng 18 tuổi sát hại 21 người ở trường tiểu học tại bang Texas (Mỹ), cho biết bà rất sốc trước những ǵ đă diễn ra và xin được mọi người tha thứ.
“Tôi không biết nói ǵ nữa, tôi không biết con trai tôi đă nghĩ ǵ. Nó có lư do khi làm việc ấy và xin đừng phán xét nó. Tôi chỉ mong được những đứa trẻ vô tội đă qua đời tha thứ cho tôi”, CNN ngày 27/5 dẫn lời bà Adriana Martinez.
Hôm 23/5, Ramos dùng súng trường sát hại 19 học sinh và 2 giáo viên tại trường tiểu học Robb, thuộc thị trấn Uvalde, bang Texas. Cùng ngày, Ramos đă bị tiêu diệt tại hiện trường.
Adriana Martinez, mẹ của Salvador Ramos. Ảnh: Televisa.
Nói về con, bà Martinez nói Ramos rất “trầm tính”.
“Nó rất trầm tính. Nó vốn không làm phiền ai cả, không làm ǵ với ai”, người mẹ nói với Televisa.
Hôm 26/5, Rolando Reyes, ông ngoại của Ramos, cũng trả lời phỏng vấn CNN. Ông Reyes nói ḿnh quen nhiều gia đ́nh có người thân gặp nạn trong vụ xả súng.
“Một số người là bạn của tôi và một ngày nào đó tôi sẽ phải đối diện với họ”, ông Reyes nói.
Vợ ông Reyes, tức bà ngoại của Ramos, là nạn nhân đầu tiên của tay súng 18 tuổi. Nghi phạm bắn vào mặt bà tại nhà riêng trước khi lái xe tới trường tiểu học.
Ông Reyes cho biết vợ ông bị viên đạn bắn xuyên qua hàm và g̣ má nên sẽ cần được phẫu thuật chỉnh h́nh ở bệnh viện.
Theo ông Reyes, Ramos được bà ngoại “làm cho mọi thứ”, từ việc nấu ăn tới việc đón về sau khi tay súng 18 tuổi hết ca làm khuya ở tiệm đồ ăn nhanh. Ông Reyes không hiểu tại sao Ramos làm thế với bà ngoại.
Ông Reyes c̣n cho biết từ sau vụ xả súng, con gái ông, bà Martinez đă khóc nhiều đến mức sưng gần như không thể được một bên mắt.
VietBF@ sưu tập
|