Lão Mạc năm nay đã 60. Cái tuổi cần được nghỉ ngơi nhưng vì hoàn cảnh mà lão chả được nghỉ lão vẫn phải đi làm thuê, bốc vác hàng hóa ở khu chợ nhỏ. Công việc vất vả và cũng lệ thuộc vào lượng hàng hóa, hôm có, hôm không thu nhập của lão vì thế lúc vài chục, khi vài trăm. Lão có 2 đứa con gái, đứa lớn lấy chồng dưới tỉnh làm ăn cũng lẹt đẹt còn con thứ hai thì bỏ nhà đi bụi...Lão coi đứa thứ 2 như đã bỏ đi. Lão buồn mà cũng chả biết làm sao...người ta vẫn bảo nước mắt chảy xuôi. Lão dành tất cả sự yêu thương cho con gái lớn, nên vợ chồng lão ở nhà nuôi được vài con gà, trồng được vài luống rau vợ chồng lão đều dành dụm chọn những gì ngon lành nhất để gửi về tỉnh cho vợ chồng nó mà chả mấy khi nỡ ăn một mình. Lão lấy đó làm niệm vui và lão luôn khoe về vợ chồng đứa con gái với những điều tốt lành nhất, nhiều khi là lão tự tưởng tượng ra. Nào là chúng làm ăn giàu có, nào là chúng hiếu thảo... Con gái lão được thể cứ mỗi lần về lại vơ váo lây hết gà, hết rau và còn xin cả tiền nữa. Đã thế nó còn bắt mẹ phải thịt gà sẵn gửi cho nó đỡ phải làm. Tuy chả dư giả nhưng lão vẫn dành hết cho con. Vì dù sao nó vẫn là niềm an ủi duy nhất của vợ chồng lão. Vì đứa thứ 2 thì coi như lão bỏ đi chả hy vọng gì! Một lần vợ chồng nó về chơi. Thằng chồng để quên chiếc quần sóoc. Lão tưởng nó bỏ đi nên tiếc của lão lấy mặc đi làm. Thấy lão có quần lạ mấy ông hàng xóm sang chơi hỏi:
- Gớm dạo này ông lại diện quần soóc trông trẻ ra như thanh niên vậy?
Lão nghe vậy lấy làm vui lắm lão liền nói :
- Ồ tôi thì có tiền đâu mà mua chứ ! Đây là quà thằng rể mua cho đấy ! Đúng là hàng xịn có khác ông ạ ! Sờ tay trơn mịn, mặc thì mát và nhẹ lắm. Hai túi vừa sâu vừa rộng tha hồ đựng các thứ lặt vặt. Thật hợp cho việc bốc vác của tôi !
Mấy ông hàng xóm thấy vậy cũng khen:
- Thì ra thế ! Con rể ông vừa tốt lại vừa tâm lý với bố vợ nhỉ ?
Nghe mọi người khen, lão thích thú cười tít mắt rồi lão kể :
- Chả giấu gì các ông thằng rể tôi ngoan và hiếu thảo lắm nó cứ đòi mua sắm cho tôi mọi thứ nhưmg tôi không cho nên nó phải chịu đấy.
Nói rồi lão cười ha hả.
Vừa lúc đó con gái lão phóng xe về chơi. Thấy mấy ông già ngồi chơi với bố nó lên tiếng chào mọi người. Bỗng nó trố mắt nhìn bố và hỏi giật giọng:
- Chết ! Sao bố lại mặc quần của chồng con ? Hôm nọ về con giặt khi đi quên không mang đi hôm nay con về xin 2 con gà mai nhà có khách và lấy quần cho chồng con vậy mà bố lại lấy nó mặc thế này. Bố thay ngay ra cho con ! Quần này nhà con mua trăm rưỡi đấy bố ạ!
Lão nghe con nói mặt biến sắc từ đỏ lự sang tím tái... Thấy vậy mấy ông bạn vội vã đứng dậy chào lão ra về. Lão ngây mặt ngồi chết lặng bên hè !
Trong khi đứa con gái vẫn hằm hằm mắng lão!
VietBF@sưu tập