Tin từ BUENOS AIRES, Argentina – Những đám đông chia tay ông Diego Maradona ở Buenos Aires vào hôm thứ Năm không hề kém phần so với sự tận tâm của châu Mỹ Latinh dành cho sự ra đi của các thần tượng thể thao và nghệ thuật của họ, từ Formuala 1 vĩ đại Ayrton Senna người Brazil đến người đoạt giải Nobel Gabriel Garcia Marquez của Colombia.
Thi thể của ông Maradona, người qua đời vì một cơn đau tim vào hôm thứ Tư, được đặt tại phủ tổng thống ở Buenos Aires và hàng chục nghìn hâm mộ của ông bất chấp đại dịch coronavirus để bày tỏ lòng kính trọng lần cuối tới một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, người dẫn dắt Argentina đến chiến thắng World Cup 1986.
Nhiều người khác được dự kiến đã xếp hàng dài trên đường để đón linh cữu khi nó được chuyển đến nghĩa trang Bella Vista ở ngoại ô thủ đô vào cuối hôm thứ Năm (26/11). Những làn sóng đau buồn của công chúng là rất phổ biến ở châu Mỹ Latinh, nơi thể thao và nghệ thuật có tầm quan trọng.
Ông Laurent Dubois, giáo sư Đại học Duke chuyên viết về thể thao và châu Mỹ Latinh, cho biết những nghi lễ đau buồn của Công giáo, một cuộc đời trong bầu không khí cởi mở ấm áp và sự phổ biến rộng rãi của thể thao là những yếu tố bổ sung.
Khi cầu thủ túc cầu Garrincha qua đời vì bệnh xơ gan do rượu vào năm 1983, Brazil ngừng hoạt động. Hàng trăm ngàn người xếp hàng trên đường để được nhìn thấy quan tài của ông khi được đưa 40 dặm (64km) từ Rio de Janeiro tới quê nhà Mage.
|