Một đoạn clip ngắn vừa xúc động, vừa đáng ngợi khen. Cụ thể, một người phụ nữ chân đi dép lào, đeo khẩu trang tiến đến một ngôi nhà đang mở hé cửa. Ngôi nhà có ngăn dây giữ khoảng cách với khách bên ngoài.
Trong clip, người phụ nữ nói vọng vào bên trong cố để chủ nhà nghe thấy: 'Chị ơi, chị có mì gói không cho em xin mấy gói, em nấu mì tôm cho con em ăn'. Có vẻ như chủ nhà chưa nghe thấy nên người phụ nữ lặp lại một lần nữa câu nói của mình.
Đứng chờ một lúc, người phụ nữ đứng lùi lại phía sau khi thấy chủ nhà tiến đến, mục đích để giữ khoảng cách an toàn trong mùa dịch. Người phụ nữ nói với chủ nhà để mì tôm ở dưới đất. Chờ chủ nhà đi vào bên trong, người phụ nữ cúi xuống nhận túi mì tôm và không quên cúi đầu nói lời cảm ơn chủ nhà.
Hành động của người phụ nữ đến nhà người lạ xin mì tôm nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.
- Thật đáng trân trọng những con người phải phép và luôn bày tỏ sự biết ơn với những người đã giúp đỡ mình.
- Thương quá, chị hành xử đúng lễ nghĩa, chủ nhà chắc cũng thấy ấm lòng.
- Một miếng khi đói bằng một gói khi no, người cho và người nhận đều tốt và đáng được trân trọng.
Theo thông tin trích xuất từ camera an ninh thì sự việc diễn ra vào khoảng 17h ngày 18/9/2021. Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang nhận được nhiều sự chia sẻ trên mạng xã hội cũng như bình luận khen ngợi về tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau giữa mùa dịch khó khăn.