Mấy ngày nay truyền thông trong nước lại đưa tin nhiều vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy. Trong vụ án này, gia đình của nạn nhân không đâm đơn kiện. Thì ra đã có 7 tỷ "bịt miệng".
Trưa nay bọn tôi vác rượu sang Bát Tràng, chỗ ven sông Hồng uống với nhau vài ly dưới cái nắng đầu hè như vã lửa vào mặt. Nóng chẳng phải riêng vì nắng mà nóng cả vì những việc nóng rãy đành đạch trên báo và mạng xã hội.
Xét ra việc nào cũng quan trọng cả. Từ việc Linh Nựng chi 7 tỉ ông Cụ cho gia đình bé gái để không bị đâm đơn kiện đến việc Vinamilk kiện báo Giáo dục. Từ việc tại sao tin Vũ AVG bị khởi tố mà sau đó không có KOL nào hay báo nào ăn theo câu view như tiền lệ các anh Son, Tuấn đến việc Bộ GTVT ép taxi công nghệ phải gắn mào, đến việc chưa báo nào dám lôi cổ các tội đồ làm xấu mặt anh Nhạ trong vụ chạy điểm ra điểm mặt chỉ tên. Mà mới chỉ “rung cây doạ khỉ” cho các bố mẹ đang có vị trí sốt sình sịch.
Nói cho ra vẻ ta đây tí chứ làm sao mà lôi ngay ra được vì xem ra anh to nào cũng dính vào một tí lợi ích.
Chũm chỉ lấy một ví dụ như này cho dễ hình dung nha. Có một anh tìm ra được một thứ thuốc dân gian dễ trồng dễ chế để chữa bệnh trĩ. Chạy đơn để được cấp phép sản xuất hàng loạt nhưng nhà quản lý đếch cấp cho, dù biết thuốc thì tốt, dùng hiệu quả mà giá vô cùng hạt dẻ. Anh kia buồn lắm, cứ hỏi tại sao mình làm tốt, ích nước, lợi bệnh nhân mà sao người ta không cho? Thelathenao? Mãi sau mới biết, cấp phép cho anh sx hàng loạt thì bệnh nhân đổ xô vào mua thuốc của anh hết à? Rẻ mà tốt thì bọn nhập khẩu thuốc ngoại, thì Vi na phạc ma bán thuốc giả cho ai? Bán cho ai?
Đấy, cái cơ chế quản lý của ta nó thế. Nói ra bảo vu vạ, biết cóc gì mà nói. Nhưng các anh quản lý cứ vắt tay lên trán hộ Chũm nghĩ xem. Các anh đang xử lý từng vụ Chũm kể trên kia đã vì dân chưa? Hay mới chỉ đang xử vì lợi ích các nhóm?
Tự nhiên, gào to lên tôi sẽ làm sạch một chậu nước ao. Trời ơi, trong chưa phải sạch đâu. Còn các thuốc kháng sinh lẫn trong thứ nước trong ấy mới kinh hoàng.
Nghĩa là tuốt tuồn tuột tin nóng rãy nhưng chẳng có ma nào (có cái chức to to) chịu trách nhiệm cả đâu.
THUỶ HƯỚNG DƯƠNG