Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013

 
 
Thread Tools
Old 05-29-2013   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 60
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Supseries Resize Chàng trai trẻ vui vẻ bên vợ già vì bị bỏ bùa?

Người dân Đông Lâm truyền tai nhau về câu chuyện tình độc đáo của cặp "vợ già, chồng trẻ".

Người dân sợ “bùa” không đến gần

Con đường đất dẫn vào thôn Khe Lèn, xã Đông Lâm (Hoành Bồ, Quảng Ninh) mới trải qua trận mưa nên đường trơn trượt, khó đi. Ngồi nghỉ trong quán nước bên vệ đường, khi nghe chúng tôi nhắc tới câu chuyện "vợ già, chồng trẻ", tất thảy mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét. Bà chủ quán tên Sùng nói thêm: "Muốn vào nhà hai vợ chồng ấy các anh cứ đi thẳng vài trăm mét, chỗ có ngôi nhà nằm chơ vơ ngay bên sườn núi. Vào thì cẩn thận kẻo quên đường về".
Khi gần đến nơi, cậu trai bản dẫn đường không dám theo chúng tôi vào nhà mà ngồi ở ngoài đường chờ. Có lẽ trong đầu anh ta bị ám ảnh thứ "bùa yêu" có thể bị dính bùa bất cứ lúc nào từ lời đồn thổi của người dân. Khi chúng tôi đến, cả hai vợ chồng đều có nhà.
Cặp tình nhân độc đáo "vợ già, chồng trẻ" này tên thật là bà Bàn Thị Năm (sinh năm 1955), còn người chồng là Triệu Đức Long (sinh năm 1980). Hai người sống trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn ở ngay bên đường, ven con suối nước chảy róc rách.


Người chồng trẻ Triệu Đức Long đang giúp vợ làm chuồng gà ở phía rìa rừng sau nhà.

Trốn nhà đến với vợ yêu

Thấy chúng tôi đến, bà Năm niềm nở mời khách vào nhà uống nước. Bà tâm sự: "Trước đây, tôi cũng có một người chồng tên Triệu Đức Hình, người ở đây. Ông Hình bị viêm phổi ốm nằm liệt giường cả năm trời, thuốc thang cũng vô phương cứu chữa. Thời gian ấy, đứa con trai tôi thỉnh thoảng hay dẫn bạn về chơi. Cậu thanh niên Triệu Đức Long (giờ là chồng của bà Năm) vẫn thường hay qua lại nhà và chăm sóc cho ông nhà tôi lúc bạo bệnh".
Bà Năm kể thêm: "Chồng tôi khi ấy thương người vợ của mình chăm sóc chu đáo, tận tình lúc đau ốm nên trước khi mất, ông Hình đã dặn dò khi nào ông qua đời thì tôi tìm một người chồng tốt về ở cùng để còn giúp đỡ lúc về già. Chả hiểu duyên số đưa đẩy thế nào, chưa đầy một năm sau ông Hình mất, lúc đó vào năm 2001, đã có người về nhà giúp đỡ tôi. Đó là Triệu Đức Long sinh năm 1980 nhà ở thôn Cài, xã Đông Lâm, người cùng xã với gia đình.
Lúc đó, Long mới có 21 tuổi, cậu ta rất nhếch nhác, trên người chỉ có bộ quần áo rách và luôn đeo theo con dao chặt mà người đi rừng hay mang theo. Qua lại được một thời gian cậu ấy bảo muốn ở lại đây chăm sóc và phụ giúp công việc cùng tôi. Biết cậu ấy hiểu và chia sẻ với tôi, vả lại tôi lại ở một mình một nhà bên sườn núi nên chẳng có gì mà phải từ chối".

Bà Bàn Thị Năm đang ngồi tâm sự về việc ở cùng người đàn ông kém mình tới 25 tuổi.

Khi nghe tin người dân bàn tán xôn xao về con trai mình sống với người đàn bà hơn mình đến gần 40 tuổi, ông Triệu Tiến Hậu - bố của Long đã nhiều lần đến khuyên ngăn, bắt về nhà. Bản thân bà Năm còn già hơn bố mẹ Long cả chục tuổi, thế nên cả gia đình không ai đồng ý. Nhưng về nhà chưa được một ngày, Long lại bỏ sang nhà bà Năm ở. Có hôm vừa bị bố mẹ, anh em bắt về nhà, tối đến mặc dù trời mưa sấm chớp nhưng Long vẫn vượt rừng để ra với bà Năm.
Nghĩ về người chồng trẻ Triệu Đức Long, bà Năm thở dài cho biết: "Gia đình Long có 4 anh em trai, nhà nghèo nên chưa ai lấy vợ. Đói ăn triền miên, nên lúc nào cũng phải đong từng cân gạo. Ngôi nhà gia đình Long đang ở cũng được Nhà nước hỗ trợ cho để xây. Nhiều khi nghĩ khổ tâm lắm, nhưng gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì nên không giúp đỡ đằng nội được nhiều".

An phận, bằng lòng

Triệu Đức Long chững chạc và già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình. Qua cuộc trò chuyện cho thấy Long khá hiền lành, hơi trầm tính. Khi được hỏi Long có hay về nhà bố mẹ đẻ không, anh ngồi trầm ngâm một lúc, rồi chỉ nhoẻn miệng cười trừ. Tránh ánh mắt để ý của mọi người, Long cúi xuống lấy điếu cày hút sâu một hơi thuốc lào. Một lúc sau khi khuôn mặt đã giãn ra, Long nói: "Thi thoảng cũng về thăm nhà nhưng về được một lúc thôi, xong lại đi luôn. Gia đình nghèo khó, nhưng ai cũng lớn rồi tự làm ăn, cũng không giúp đỡ được cái gì. Biết vợ tôi nhiều tuổi, già rồi nhưng tôi vẫn yêu, chẳng muốn đi đâu xa cả".
Giờ đây, cuộc sống của "vợ già, chồng trẻ" khá tươm tất, kinh tế gia đình chủ yếu thu nhập vào ngô, sắn và trồng keo. Thi thoảng Long lại đèo bà Năm đi chợ mua bánh kẹo, đường, sữa, trứng, gà, thịt về bán lẻ cho người dân ở trong bản. Ngày mùa, hai người lên nương gặt hái, lúc rảnh thì cùng vào rừng nhặt củi khô về đun nấu.
"Thấy Long hiền lành, chăm chỉ làm ăn, tôi lại có sẵn đất ruộng nương nên chúng tôi bảo nhau làm ăn. Vì công sức lao động cả hai cùng làm nên khi thu hoạch mùa hoặc tiền từ trồng cây keo chúng tôi đều chia phần cho nhau. Ngày trước, Long nhìn đói khổ lắm, người gầy ốm. Giờ thì có áo mặc, cơm no, có xe máy để đi lại nên cuộc sống cũng bớt vất vả. Nhiều lúc tôi bảo Long về nhà bố mẹ đẻ, nhưng Long nói ở đây cuộc sống cũng tốt, quen rồi nên chẳng muốn về", bà Bàn Thị Năm nói.
Ông Bàn Văn Đường, trưởng thôn Khe Lèn, xã Đông Lâm, cho biết: "Triệu Đức Long chuyển đến ở với bà Bàn Thị Năm khi anh này chưa lập gia đình còn bà Năm thì ở một mình. Ban đầu thấy lạ và người dân hay bàn tán nên chính quyền địa phương cũng đến giải thích tư tưởng cho Long nên nghĩ đến tương lai. Khuyên Long nên về nhà làm kinh tế, lấy vợ sinh con để sau này đỡ khổ, nhưng anh ấy chẳng nghe. Về phía Nhà nước cũng không cho phép sinh sống với nhau như thế đâu, nhưng về góc độ tình cảm hai người đến với nhau tự nguyện nên chúng tôi cũng không can thiệp sâu, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ”.
Giải thích về việc khi bố mẹ bắt về nhà, mặc dù vào ban đêm trời mưa to nhưng Long vẫn vượt núi để trở về nhà bà Năm, ông Bàn Văn Đường cho biết thêm: Người dân ở đây thuộc dân tộc Dao, về chuyện bùa yêu, ngày trước rất phổ biến. Tôi không dám khẳng định là bà Năm có sử dụng bùa yêu hay được chị gái truyền bùa yêu cho như mọi người vẫn thường hay đồn thổi. Tuy nhiên, qua thời gian dài sinh sống, anh Long vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo bình thường. Hai người họ tuy ít giao tiếp với người ngoài, nhưng chẳng mấy khi làng xóm thấy họ to tiếng, cãi vã nhau.


Theo Người Đưa Tin
Attached Images
 

Last edited by tonycarter; 05-29-2013 at 11:10.
tonycarter_is_offline  
Old 05-29-2013   #2
canh_n2000
Banned
 
Join Date: Apr 2008
Posts: 700
Thanks: 1,770
Thanked 136 Times in 84 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 0
canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4
Default

Ngươì viết bài có biết làm tính cọng kg vậy ? 1955 - 1980 = 40 ????
canh_n2000_is_offline  
Old 05-29-2013   #3
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 60
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default

Chắc nhà báo viết sai/tính nhầm. Để mình sửa lại.

tonycarter_is_offline  
Old 05-29-2013   #4
canh_n2000
Banned
 
Join Date: Apr 2008
Posts: 700
Thanks: 1,770
Thanked 136 Times in 84 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 0
canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4canh_n2000 Reputation Uy Tín Level 4
Default

Quote:
Originally Posted by tonycarter View Post
Chắc nhà báo viết sai/tính nhầm. Để mình sửa lại.

canh_n2000_is_offline  
Old 05-29-2013   #5
cc4cc
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
cc4cc's Avatar
 
Join Date: Aug 2012
Posts: 7,336
Thanks: 1,282
Thanked 501 Times in 363 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power: 19
cc4cc Reputation Uy Tín Level 6
cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6
Default

Quote:
Originally Posted by tonycarter View Post
Chắc nhà báo viết sai/tính nhầm. Để mình sửa lại.






Gạo đã thổi thành cơm rồi sửa chi nửa
cc4cc_is_offline  
Old 05-29-2013   #6
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 73
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Default Cuộc tình kỳ lạ giữa bà lão 60 và chàng trai kém 25 tuổi

Lâu nay, người dân ở xã Đông Lâm, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh truyền tai nhau về câu chuyện tình kỳ lạ và độc đáo của cặp "vợ già, chồng trẻ".
Bởi lẽ, chẳng ai không ngạc nhiên khi chàng thanh niên hiền lành tử tế, chăm chỉ lại bỏ nhà đến sống chung với một bà già hơn mình 25 tuổi.
Nhiều người dân tộc Dao nơi đây hoài nghi, chàng trai bị bỏ "bùa yêu" nên trở thành mê muội, quên lối về. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, PV đã tìm về thôn Khe Lèn, nơi cặp vợ chồng kỳ lạ này đang sinh sống...


Người dân sợ “bùa” không đến gần
Câu chuyện cậu thanh niên trẻ khỏe, đẹp trai đi yêu bà già tuổi xế chiều chúng tôi được nghe trong chuyến công tác ở huyện miền núi Sơn Động (Bắc Giang). Người dân nơi đây chẳng xa lạ gì với cặp vợ chồng này, bởi sau ngày mùa vụ, họ thường kéo nhau sang xã Đông Lâm, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) để chặt keo thuê. Thậm chí, họ ở lại cả tháng trời nên chuyện này ở địa phương ai cũng rõ.
Khi chúng tôi ngỏ ý nhờ dẫn đường đến thôn Khe Lèn (xã Đông Lâm, huyện Hoành Bồ) để tìm hiểu thực hư câu chuyện thì ai cũng chối đây đẩy. Họ bảo sợ đưa sang nhà bà ấy lại bỏ "bùa yêu" thì cả đời không có đường về nhà. Khi chúng tôi vẫn một mực muốn đến tận nơi của đôi vợ chồng này thì được một trai bản nhận lời đưa sang bên xã Đông Lâm. Lúc này anh ta cũng đang ngà ngà men rượu nên mới sẵn sàng đi cùng.
Trước lúc đi, người chủ nhà cho chúng tôi ngủ nhờ hôm trước dặn dò rất kỹ lưỡng, nhớ mang theo quả ớt, củ tỏi bỏ vào túi áo để đề phòng người ta bỏ "bùa". Họ lý giải, khi nhìn thấy hai thứ này người có bùa rất sợ và sẽ không dám bỏ bùa cho mình nữa.
Từ cuối huyện Sơn Động (Bắc Giang), vượt qua chặng đường đèo núi dài hơn 30km chúng tôi đã đặt chân tới đất Quảng Ninh. Con đèo Họa My chót vót uốn lượn quanh một quả núi, nhìn sang núi bên kia, mây trắng lượn lờ. Chàng thanh niên trong bản khá quen thuộc đường đất ở đây nên dù liên tục gặp đoạn cua ngoặt, gấp khúc nhưng vẫn chạy xe an toàn. Anh ta bảo, ở đây nhiều dốc đứng, chỉ cần sểnh tay lái có thể bị lao xuống vực sâu.


Con đường đất dẫn vào thôn Khe Lèn, xã Đông Lâm (Hoành Bồ - Quảng Ninh ) mới trải qua trận mưa nên đường trơn trượt, khó đi. Ngồi nghỉ trong quán nước bên vệ đường, khi nghe chúng tôi nhắc tới câu chuyện "vợ già, chồng trẻ", tất thảy mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét. Bà chủ quán tên Sùng nói thêm: "Muốn vào nhà hai vợ chồng ấy các anh cứ đi thẳng vài trăm mét, chỗ có ngôi nhà nằm chơ vơ ngay bên sườn núi. Vào thì cẩn thận kẻo quên đường về"?!.
Khi gần đến nơi, cậu trai bản dẫn đường không dám theo chúng tôi vào nhà mà ngồi ở ngoài đường chờ. Có lẽ trong đầu anh ta bị ám ảnh thứ "bùa yêu" có thể bị dính bùa bất cứ lúc nào từ lời đồn thổi của người dân. Rất may khi chúng tôi đến, cả hai vợ chồng đều có nhà. Cặp tình nhân độc đáo "vợ già, chồng trẻ" này tên thật là bà Bàn Thị Năm (sinh năm 1955), còn người chồng là Triệu Đức Long (sinh năm 1980). Hai người sống trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn ở ngay bên đường, ven con suối nước chảy róc rách.


Băng rừng, vượt bão đến với vợ yêu
Thấy chúng tôi đến, bà Năm niềm nở mời khách vào nhà uống nước. Nghe hỏi chuyện, bà tâm sự: "Trước đây, tôi cũng có một người chồng tên Triệu Đức Hình, người ở đây. Ông Hình bị viêm phổi ốm nằm liệt giường cả năm trời, thuốc thang cũng vô phương cứu chữa. Thời gian ấy, đứa con trai tôi thỉnh thoảng hay dẫn bạn về chơi. Cậu thanh niên Triệu Đức Long (giờ là chồng của bà Năm - PV) vẫn thường hay qua lại nhà và chăm sóc cho ông nhà tôi lúc bạo bệnh".
Người chồng trẻ Triệu Đức Long đang giúp vợ làm chuồng gà ở phía rìa rừng sau nhà
Bà Năm kể thêm: "Chồng tôi khi ấy thương người vợ của mình chăm sóc chu đáo, tận tình lúc đau ốm nên trước khi mất, ông Hình đã dặn dò khi nào ông qua đời thì tôi tìm một người chồng tốt về ở cùng để còn giúp đỡ lúc về già. Chả hiểu duyên số đưa đẩy thế nào, chưa đầy một năm sau ông Hình mất, lúc đó vào năm 2001, đã có người về nhà giúp đỡ tôi. Đó là Triệu Đức Long sinh năm 1980 nhà ở thôn Cài, xã Đông Lâm, người cùng xã với gia đình. Lúc đó, Long mới có 21 tuổi. Lúc đó cậu ta rất nhếch nhác, trên người chỉ có bộ quần áo rách và luôn đeo theo con dao chặt mà người đi rừng hay mang theo. Qua lại được một thời gian cậu ấy bảo muốn ở lại đây chăm sóc và phụ giúp công việc cùng tôi. Biết cậu ấy hiểu và chia sẻ với tôi, vả lại tôi lại ở một mình một nhà bên sườn núi nên chẳng có gì mà phải từ chối".
Khi nghe tin người dân bàn tán xôn xao về con trai mình sống với người đàn bà hơn 40 tuổi, ông Triệu Tiến Hậu - bố của Long đã nhiều lần đến khuyên ngăn, bắt về nhà. Bản thân bà Năm còn già hơn bố mẹ Long cả chục tuổi, thế nên cả gia đình không ai đồng ý. Thế nhưng về nhà chưa được một ngày, Long lại bỏ sang nhà bà Năm ở. Có hôm vừa bị bố mẹ, anh em bắt về nhà, tối đến mặc dù trời mưa sấm chớp nhưng Long vẫn vượt rừng để ra với bà Năm.


Nghĩ về người chồng trẻ Triệu Đức Long, bà Năm thở dài cho biết: "Gia đình Long có 4 anh em trai, nhà nghèo nên chưa ai lấy vợ. Đói ăn triền miên, nên lúc nào cũng phải đong từng cân gạo. Ngôi nhà gia đình Long đang ở cũng được Nhà nước hỗ trợ cho để xây. Nhiều khi nghĩ khổ tâm lắm, nhưng gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì nên không giúp đỡ đằng nội được nhiều".


An phận, bằng lòng
Tiếp xúc với phóng viên, Triệu Đức Long chững chạc và già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình. Qua cuộc trò chuyện cho thấy Long khá hiền lành, hơi trầm tính. Khi được hỏi Long có hay về nhà bố mẹ đẻ không, anh ngồi trầm ngâm một lúc, rồi chỉ nhoẻn miệng cười trừ. Để tránh ánh mắt để ý của mọi người, Long cúi xuống lấy điếu cày hút sâu một hơi thuốc lào. Một lúc sau khi khuôn mặt đã giãn ra, Long nói: "Thi thoảng cũng về thăm nhà nhưng về được một lúc thôi, xong lại đi luôn. Gia đình nghèo khó, nhưng ai cũng lớn rồi tự làm ăn, cũng không giúp đỡ được cái gì. Biết vợ tôi nhiều tuổi, già rồi nhưng tôi vẫn yêu, chẳng muốn đi đâu xa cả".
Bà Bàn Thị Năm đang ngồi tâm sự về việc ở cùng người đàn ông kém mình tới 25 tuổi.
Giờ đây, cuộc sống của "vợ già, chồng trẻ" khá tươm tất, kinh tế gia đình chủ yếu thu nhập vào ngô, sắn và trồng keo. Thi thoảng Long lại đèo bà Năm đi chợ mua bánh kẹo, đường, sữa, trứng, gà, thịt về bán lẻ cho người dân ở trong bản. Ngày mùa, hai người lên nương gặt hái, lúc rảnh thì cùng vào rừng nhặt củi khô về đun nấu.
"Thấy Long hiền lành, chăm chỉ làm ăn, tôi lại có sẵn đất ruộng nương nên chúng tôi bảo nhau làm ăn. Vì công sức lao động cả hai cùng làm nên khi thu hoạch mùa hoặc tiền từ trồng cây keo chúng tôi đều chia phần cho nhau. Ngày trước, Long nhìn đói khổ lắm, người gầy ốm. Giờ thì có áo mặc, cơm no, có xe máy để đi lại nên cuộc sống cũng bớt vất vả. Nhiều lúc tôi bảo Long về nhà bố mẹ đẻ, nhưng Long nói ở đây cuộc sống cũng tốt, quen rồi nên chẳng muốn về", bà Bàn Thị Năm nói.
Trao đổi với phóng viên, ông Bàn Văn Đường, trưởng thôn Khe Lèn, xã Đông Lâm cho biết: "Triệu Đức Long chuyển đến ở với bà Bàn Thị Năm khi anh này chưa lập gia đình còn bà Năm thì ở một mình. Ban đầu thấy lạ và người dân hay bàn tán nên chính quyền địa phương cũng đến giải thích tư tưởng cho Long nên nghĩ đến tương lai. Khuyên anh nên về nhà làm kinh tế, lấy vợ sinh con để sau này đỡ khổ, thế nhưng anh ấy chẳng nghe. Về phía Nhà nước cũng không cho phép sinh sống với nhau như thế đâu, nhưng về góc độ tình cảm hai người đến với nhau tự nguyện nên chúng tôi cũng không can thiệp sâu, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ”.


Nghi vấn bà Năm dùng "bùa yêu"?
Giải thích về việc khi bố mẹ bắt về nhà, mặc dù vào ban đêm trời mưa to sấm chớp nhưng Long vẫn vượt núi để trở về nhà bà Năm, ông Bàn Văn Đường cho biết thêm: Người dân ở đây thuộc dân tộc Dao, về chuyện bùa yêu, ngày trước rất phổ biến. Tôi không dám khẳng định là bà Năm có sử dụng bùa yêu hay được chị gái truyền bùa yêu cho như mọi người vẫn thường hay đồn thổi. Tuy nhiên, qua thời gian dài sinh sống, anh Long vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo bình thường. Hai người họ tuy ít giao tiếp với người ngoài, nhưng chẳng mấy khi làng xóm thấy họ to tiếng, cãi vã nhau.
Theo Người đưa tin
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images674425_chong_tre_vo_gia.jpg
Views:	8
Size:	133.8 KB
ID:	476705  
johnnydan9_is_offline  
Old 05-29-2013   #7
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,326
Thanks: 0
Thanked 5,832 Times in 3,166 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 961 Post(s)
Rep Power: 52
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

người đưa tin việt cộng làm toán trừ hay quá
Minhrau_is_offline  
Old 05-29-2013   #8
perry
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 7,412
Thanks: 827
Thanked 915 Times in 645 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 199 Post(s)
Rep Power: 26
perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7
perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7perry Reputation Uy Tín Level 7
Default

sao bạn rảnh quá vậy.
perry_is_offline  
Old 05-29-2013   #9
Romano
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
Romano's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 115,580
Thanks: 9
Thanked 6,100 Times in 5,088 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 31 Post(s)
Rep Power: 134
Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
Default Chàng thanh niên lấy vợ già hơn 40 tuổi vì bị "bỏ bùa"?

Lâu nay, người dân ở xã Đông Lâm, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh truyền tai nhau về câu chuyện tình kỳ lạ và độc đáo của cặp "vợ già, chồng trẻ". Bởi lẽ, chẳng ai không ngạc nhiên khi chàng thanh niên hiền lành tử tế, chăm chỉ lại bỏ nhà đến sống chung với một bà già hơn mình gần 40 tuổi.
Nhiều người dân tộc Dao nơi đây hoài nghi, chàng trai bị bỏ "bùa yêu" nên trở thành mê muội, quên lối về. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, PV đã tìm về thôn Khe Lèn, nơi cặp vợ chồng kỳ lạ này đang sinh sống...
Người dân sợ “bùa” không đến gần
Câu chuyện cậu thanh niên trẻ khỏe, đẹp trai đi yêu bà già tuổi xế chiều chúng tôi được nghe trong chuyến công tác ở huyện miền núi Sơn Động (Bắc Giang). Người dân nơi đây chẳng xa lạ gì với cặp vợ chồng này, bởi sau ngày mùa vụ, họ thường kéo nhau sang xã Đông Lâm, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) để chặt keo thuê. Thậm chí, họ ở lại cả tháng trời nên chuyện này ở địa phương ai cũng rõ.
Khi chúng tôi ngỏ ý nhờ dẫn đường đến thôn Khe Lèn (xã Đông Lâm, huyện Hoành Bồ) để tìm hiểu thực hư câu chuyện thì ai cũng chối đây đẩy. Họ bảo sợ đưa sang nhà bà ấy lại bỏ "bùa yêu" thì cả đời không có đường về nhà. Khi chúng tôi vẫn một mực muốn đến tận nơi của đôi vợ chồng này thì được một trai bản nhận lời đưa sang bên xã Đông Lâm. Lúc này anh ta cũng đang ngà ngà men rượu nên mới sẵn sàng đi cùng.

Bà Bàn Thị Năm đang ngồi tâm sự về việc ở cùng người đàn ông kém mình tới 35 tuổi.
Trước lúc đi, người chủ nhà cho chúng tôi ngủ nhờ hôm trước dặn dò rất kỹ lưỡng, nhớ mang theo quả ớt, củ tỏi bỏ vào túi áo để đề phòng người ta bỏ "bùa". Họ lý giải, khi nhìn thấy hai thứ này người có bùa rất sợ và sẽ không dám bỏ bùa cho mình nữa.
Từ cuối huyện Sơn Động (Bắc Giang), vượt qua chặng đường đèo núi dài hơn 30km chúng tôi đã đặt chân tới đất Quảng Ninh. Con đèo Họa My chót vót uốn lượn quanh một quả núi, nhìn sang núi bên kia, mây trắng lượn lờ. Chàng thanh niên trong bản khá quen thuộc đường đất ở đây nên dù liên tục gặp đoạn cua ngoặt, gấp khúc nhưng vẫn chạy xe an toàn. Anh ta bảo, ở đây nhiều dốc đứng, chỉ cần sểnh tay lái có thể bị lao xuống vực sâu.
Con đường đất dẫn vào thôn Khe Lèn, xã Đông Lâm (Hoành Bồ - Quảng Ninh ) mới trải qua trận mưa nên đường trơn trượt, khó đi. Ngồi nghỉ trong quán nước bên vệ đường, khi nghe chúng tôi nhắc tới câu chuyện "vợ già, chồng trẻ", tất thảy mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét. Bà chủ quán tên Sùng nói thêm: "Muốn vào nhà hai vợ chồng ấy các anh cứ đi thẳng vài trăm mét, chỗ có ngôi nhà nằm chơ vơ ngay bên sườn núi. Vào thì cẩn thận kẻo quên đường về"?!.
Khi gần đến nơi, cậu trai bản dẫn đường không dám theo chúng tôi vào nhà mà ngồi ở ngoài đường chờ. Có lẽ trong đầu anh ta bị ám ảnh thứ "bùa yêu" có thể bị dính bùa bất cứ lúc nào từ lời đồn thổi của người dân. Rất may khi chúng tôi đến, cả hai vợ chồng đều có nhà. Cặp tình nhân độc đáo "vợ già, chồng trẻ" này tên thật là bà Bàn Thị Năm (sinh năm 1955), còn người chồng là Triệu Đức Long (sinh năm 1980). Hai người sống trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn ở ngay bên đường, ven con suối nước chảy róc rách.

Người chồng trẻ Triệu Đức Long đang giúp vợ làm chuồng gà ở phía rìa rừng sau nhà.
Băng rừng, vượt bão đến với vợ yêu
Thấy chúng tôi đến, bà Năm niềm nở mời khách vào nhà uống nước. Nghe hỏi chuyện, bà tâm sự: "Trước đây, tôi cũng có một người chồng tên Triệu Đức Hình, người ở đây. Ông Hình bị viêm phổi ốm nằm liệt giường cả năm trời, thuốc thang cũng vô phương cứu chữa. Thời gian ấy, đứa con trai tôi thỉnh thoảng hay dẫn bạn về chơi. Cậu thanh niên Triệu Đức Long (giờ là chồng của bà Năm - PV) vẫn thường hay qua lại nhà và chăm sóc cho ông nhà tôi lúc bạo bệnh".
Bà Năm kể thêm: "Chồng tôi khi ấy thương người vợ của mình chăm sóc chu đáo, tận tình lúc đau ốm nên trước khi mất, ông Hình đã dặn dò khi nào ông qua đời thì tôi tìm một người chồng tốt về ở cùng để còn giúp đỡ lúc về già. Chả hiểu duyên số đưa đẩy thế nào, chưa đầy một năm sau ông Hình mất, lúc đó vào năm 2001, đã có người về nhà giúp đỡ tôi. Đó là Triệu Đức Long sinh năm 1980 nhà ở thôn Cài, xã Đông Lâm, người cùng xã với gia đình. Lúc đó, Long mới có 21 tuổi. Lúc đó cậu ta rất nhếch nhác, trên người chỉ có bộ quần áo rách và luôn đeo theo con dao chặt mà người đi rừng hay mang theo. Qua lại được một thời gian cậu ấy bảo muốn ở lại đây chăm sóc và phụ giúp công việc cùng tôi. Biết cậu ấy hiểu và chia sẻ với tôi, vả lại tôi lại ở một mình một nhà bên sườn núi nên chẳng có gì mà phải từ chối".
Khi nghe tin người dân bàn tán xôn xao về con trai mình sống với người đàn bà hơn mình đến gần 40 tuổi, ông Triệu Tiến Hậu - bố của Long đã nhiều lần đến khuyên ngăn, bắt về nhà. Bản thân bà Năm còn già hơn bố mẹ Long cả chục tuổi, thế nên cả gia đình không ai đồng ý. Thế nhưng về nhà chưa được một ngày, Long lại bỏ sang nhà bà Năm ở. Có hôm vừa bị bố mẹ, anh em bắt về nhà, tối đến mặc dù trời mưa sấm chớp nhưng Long vẫn vượt rừng để ra với bà Năm.
Nghĩ về người chồng trẻ Triệu Đức Long, bà Năm thở dài cho biết: "Gia đình Long có 4 anh em trai, nhà nghèo nên chưa ai lấy vợ. Đói ăn triền miên, nên lúc nào cũng phải đong từng cân gạo. Ngôi nhà gia đình Long đang ở cũng được Nhà nước hỗ trợ cho để xây. Nhiều khi nghĩ khổ tâm lắm, nhưng gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì nên không giúp đỡ đằng nội được nhiều".
An phận, bằng lòng
Tiếp xúc với phóng viên, Triệu Đức Long chững chạc và già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình. Qua cuộc trò chuyện cho thấy Long khá hiền lành, hơi trầm tính. Khi được hỏi Long có hay về nhà bố mẹ đẻ không, anh ngồi trầm ngâm một lúc, rồi chỉ nhoẻn miệng cười trừ. Để tránh ánh mắt để ý của mọi người, Long cúi xuống lấy điếu cày hút sâu một hơi thuốc lào. Một lúc sau khi khuôn mặt đã giãn ra, Long nói: "Thi thoảng cũng về thăm nhà nhưng về được một lúc thôi, xong lại đi luôn. Gia đình nghèo khó, nhưng ai cũng lớn rồi tự làm ăn, cũng không giúp đỡ được cái gì. Biết vợ tôi nhiều tuổi, già rồi nhưng tôi vẫn yêu, chẳng muốn đi đâu xa cả".
Giờ đây, cuộc sống của "vợ già, chồng trẻ" khá tươm tất, kinh tế gia đình chủ yếu thu nhập vào ngô, sắn và trồng keo. Thi thoảng Long lại đèo bà Năm đi chợ mua bánh kẹo, đường, sữa, trứng, gà, thịt về bán lẻ cho người dân ở trong bản. Ngày mùa, hai người lên nương gặt hái, lúc rảnh thì cùng vào rừng nhặt củi khô về đun nấu.
"Thấy Long hiền lành, chăm chỉ làm ăn, tôi lại có sẵn đất ruộng nương nên chúng tôi bảo nhau làm ăn. Vì công sức lao động cả hai cùng làm nên khi thu hoạch mùa hoặc tiền từ trồng cây keo chúng tôi đều chia phần cho nhau. Ngày trước, Long nhìn đói khổ lắm, người gầy ốm. Giờ thì có áo mặc, cơm no, có xe máy để đi lại nên cuộc sống cũng bớt vất vả. Nhiều lúc tôi bảo Long về nhà bố mẹ đẻ, nhưng Long nói ở đây cuộc sống cũng tốt, quen rồi nên chẳng muốn về", bà Bàn Thị Năm nói.
Trao đổi với phóng viên, ông Bàn Văn Đường, trưởng thôn Khe Lèn, xã Đông Lâm cho biết: "Triệu Đức Long chuyển đến ở với bà Bàn Thị Năm khi anh này chưa lập gia đình còn bà Năm thì ở một mình. Ban đầu thấy lạ và người dân hay bàn tán nên chính quyền địa phương cũng đến giải thích tư tưởng cho Long nên nghĩ đến tương lai. Khuyên anh nên về nhà làm kinh tế, lấy vợ sinh con để sau này đỡ khổ, thế nhưng anh ấy chẳng nghe. Về phía Nhà nước cũng không cho phép sinh sống với nhau như thế đâu, nhưng về góc độ tình cảm hai người đến với nhau tự nguyện nên chúng tôi cũng không can thiệp sâu, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ”.
Nghi vấn bà Năm dùng "bùa yêu"?
Giải thích về việc khi bố mẹ bắt về nhà, mặc dù vào ban đêm trời mưa to sấm chớp nhưng Long vẫn vượt núi để trở về nhà bà Năm, ông Bàn Văn Đường cho biết thêm: Người dân ở đây thuộc dân tộc Dao, về chuyện bùa yêu, ngày trước rất phổ biến. Tôi không dám khẳng định là bà Năm có sử dụng bùa yêu hay được chị gái truyền bùa yêu cho như mọi người vẫn thường hay đồn thổi. Tuy nhiên, qua thời gian dài sinh sống, anh Long vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo bình thường. Hai người họ tuy ít giao tiếp với người ngoài, nhưng chẳng mấy khi làng xóm thấy họ to tiếng, cãi vã nhau.
TM
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	90faac8a5600cab89a747b976b49c187-1.jpg
Views:	14
Size:	100.7 KB
ID:	476813  
Romano_is_offline  
Old 05-29-2013   #10
sonhukhang
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 191
Thanks: 3
Thanked 2 Times in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 17
sonhukhang Reputation Uy Tín Level 1sonhukhang Reputation Uy Tín Level 1
Default

Thằng bố láo đặt chuyện ngu dốt trên đầu trang thì nói hơn 40 tuổi vào truyện thì
nói là hơn 35 tuổi,một người sinh năm 1955 một người sinh năm 1980 thì cách nhau có 25 tuổi thôi chứ,thứ ngu dốt tính trừ còn chưa biết làm mà đặt chuyện,dẹp mày đi
sonhukhang_is_offline  
Old 05-29-2013   #11
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,326
Thanks: 0
Thanked 5,832 Times in 3,166 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 961 Post(s)
Rep Power: 52
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

bồi bút việt cộng làm toán trừ hay quá
Minhrau_is_offline  
Old 05-29-2013   #12
cuasokeben
R1 Thường Dân
 
Join Date: May 2013
Posts: 30
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 11
cuasokeben Reputation Uy Tín Level 1
Default

khong biet chuyen co thiet khong ta
cuasokeben_is_offline  
Old 05-30-2013   #13
sac_nguyensinh
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
sac_nguyensinh's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Posts: 3,447
Thanks: 0
Thanked 38 Times in 35 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
sac_nguyensinh Reputation Uy Tín Level 1
Default

Thiệt hay không có trời mới biết... vì CỘNG SẢN VIỆT NAM nói láo quá nên mới có câu hỏi này...
sac_nguyensinh_is_offline  
Old 05-31-2013   #14
NongDan
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
NongDan's Avatar
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 34,648
Thanks: 596
Thanked 1,577 Times in 1,236 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 690 Post(s)
Rep Power: 46
NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4
Default

trông tướng thằng chồng thì phải lấy mấy đời vợ.
NongDan_is_offline  
 

Tags
bà lão 60, Chàng trai, cuộc tình, kỳ lạ, kém 25 tuổi
User Tag List


Facebook Comments


Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.