SriLanka đang thay đổi, người dân giận dữ, Thủ tướng xin lỗi và từ chức, còn Tổng thống thì bất lực.
Hợp tác với ĐCSTQ rơi vào bẫy Vành đai và Con đường, đất nước phá sản, kinh tế sụp đổ, người dân không còn chịu đựng được nữa, họ tức giận biểu tình ,cuối cùng Thủ Tướng đã phải bước xuống để xin lỗi. Hiện cả gia đình đã bỏ trốn khỏi nước này,và các cuộc biểu tình quy mô lớn tiếp tục nổ ra ở thủ đô ,người dân yêu cầu tổng thống phải từ chức. Trước đó Bộ trưởng Tài chính SriLankan thừa nhận rằng dự trữ thanh khoản quốc gia gần như bằng không.
Thế chiến