Sau khi tuyên bố sẽ không để chiến tranh Afghanistan kéo dài sang đời tổng thống thứ năm, ông Biden đã đến thăm nghĩa trang của các chiến sĩ thiệt mạng và không cầm được nước mắt.
Ngày 14/4, sau khi tuyên bố kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan của mình tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Arlington, Arlington, Virginia và bật khóc trước bia mộ của những lính Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Afghanistan.
“Tôi hiện là tổng thống Mỹ thứ tư chịu trách nhiệm cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan. Tôi sẽ không để thêm một tổng thống thứ năm phải chịu trách nhiệm này”, ông Biden nói tại phòng Hiệp ước của Nhà Trắng vào ngày 14/4.
Tổng thống Biden dự kiến chính thức rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11/9, để kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11/9/2001, theo Los Angeles Times.
Chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm tại Afghanistan đã tiêu tốn của Mỹ gần một nghìn tỷ USD, khiến ít nhất 2.300 binh sĩ thiệt mạng và 20.000 binh sĩ khác bị thương.
Đứng giữa các bia mộ, tổng thống nói: “Chúng ta, với tư cách là một quốc gia, mãi mãi mang ơn họ”, theo Los Angeles Times.
Mỹ bắt đầu phát động chiến tranh tại Afghanistan sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.
"Chiến tranh ở Afghanistan chưa bao giờ được định sẵn là một cuộc chiến trường kỳ. Đã đến lúc kết thúc cuộc kiến này mãi mãi”, ông Biden nói.
Tuy nhiên, kế hoạch của ông Biden ngay lập tức đối mặt với hàng loạt chỉ trích, rằng việc rút quân mà không có chiến thắng rõ ràng chẳng khác gì thừa nhận thất bại, hoặc rút quân là bỏ rơi đồng minh ở Kabul.
VietBF @ Sưu tầm