Điều đó là đúng khi nói Bill Gates không phải là 1 tên ngốc. Nhưng có một điều không làm cho người đồng sáng lập Microsoft cảm thấy giống như một tên ngốc: "Tôi cảm thấy khá ngu ngốc khi mà tôi không biết ngoại ngữ nào," ông tiết lộ ngày thứ ba trong chương trình "Ask Me Anything." (Gates đã trả lời khoảng 30 trong số 5.000 câu hỏi được gửi.) "Tôi đã học tiếng Latin và Hy Lạp hồi trung học và đạt loại A ,tôi đoán nó sẽ giúp ích cho vốn từ vựng của tôi, nhưng tôi muốn tôi biết thêm tiếng Pháp hoặc tiếng Ả Rập hay thậm chí tiếngTrung Quốc. tôi hy vọng sẽ có được thời gian để học chúng – có lẽ sẽ là tiếng Pháp đầu tiên vì nó là dễ nhất. "Ông cũng đề cập đến một người bạn trong lĩnh vực công nghệ: "Mark Zuckerberg đã học tiếng Trung và đã có một buổi chất vấn với sinh viên Trung Quốc." Gates cũng tiết lộ rằng ông tin rằng khi nói đến công nghệ, "sẽ có nhiều tiến bộ hơn trong 30 năm tới hơn bao giờ hết. Ngay cả trong 10 vấn đề tiếp theo như tầm nhìn và dịch thuật giọng nói trực tiếp. Những thành tựu robot như hái trái cây hoặc di chuyển một bệnh nhân bệnh viện sẽ được giải quyết. "Nhưng ông thích những robot chúng ta phát triển trong tương lai sẽ không thông minh như loài người hiện nay!
"Tôi đang trong quá trình nghiên cứu đến trí thông minh siêu việt. Đầu tiên máy móc sẽ làm rất nhiều công việc cho chúng ta và không có trí thông minh siêu việt. Điều đó sẽ là tích cực nếu chúng ta quản lý tốt. Một vài thập kỷ sau đó khi trí thông minh phát triển sẽ thành một mối quan tâm lớn. Ông khuyên rằng: "Đừng thức quá muộn thậm chí nếu cuốn sách thực sự thú vị, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc trong buổi sáng.." (Stephen Hawking đồng tình với ông về vấn đề robot thông minh.)
Bill Gates đang lắng nghe trong một cuộc phỏng vấn tại New York, Thứ Tư Tháng 1 21, 2015.
VietSN © Sưu tầm